Haaland, Messi “phủ sóng” sổ hộ tịch ở Mỹ Latin
Từ Peru đến Argentina, cơn sốt World Cup 2026 không chỉ ở trên sân cỏ mà còn len vào phòng hộ sinh, khi hàng ngàn cha mẹ chọn tên các ngôi sao bóng đá đặt cho con - một cách riêng để lưu giữ ký ức về mùa hè sôi động.
Mới đây, một bé gái chào đời ở Mexico được cha mẹ đặt cho cái tên dài đến khó đọc: Quiñona Ysisidra Morita Haaland Guevara, ghép từ tên ba cầu thủ Julián Quiñones, Gilberto Mora và Erling Haaland, theo Reuters. Ở Peru, có bé còn được đặt tên ngắn gọn là "Mundial" - tiếng Tây Ban Nha nghĩa là World Cup.

Khi Haaland thành tên Peru
Hiện tượng này được ghi nhận rõ nét nhất tại Peru, nơi hàng trăm trẻ sơ sinh đã được đăng ký khai sinh mang tên Erling Haaland - tiền đạo người Na Uy đã gây bão tại giải đấu năm nay, dù chính đội tuyển Peru còn không góp mặt ở World Cup 2026.
Theo số liệu chính thức mà hãng tin Mathrubhumi (Ấn Độ) dẫn lại từ Cơ quan Đăng ký Quốc gia về Nhận dạng và Tình trạng Dân sự Peru (RENIEC), đã có tổng cộng 563 trẻ được đặt tên liên quan đến Haaland kể từ khi anh tỏa sáng tại giải đấu.
Ông Ivan Torres, người phát ngôn của RENIEC, chia sẻ với đài truyền hình Panamericana rằng các ngôi sao bóng đá luôn là nguồn cảm hứng quen thuộc để người Peru đặt tên con. Ông còn nói đùa rằng giờ đây "Haaland cũng đã là người Peru rồi".
Dù vậy, Haaland vẫn chưa thể vượt qua "tượng đài" Neymar. Theo thống kê của RENIEC được Mathrubhumi trích dẫn, có tới 33.809 người Peru mang tên ngôi sao Brazil này, bỏ xa con số 3.402 người tên Messi, 1.241 người tên Lamine Yamal và 1.185 người tên Cristiano Ronaldo.
Những con số ấy cho thấy việc đặt tên theo thần tượng sân cỏ ở Peru không phải trào lưu nhất thời mà đã bén rễ qua nhiều thế hệ cầu thủ.
Xu hướng tương tự cũng lan sang Argentina, nơi số liệu tại tỉnh Salta cho thấy Enzo, Emiliano và Lionel là ba tên bé trai phổ biến nhất trong tuần trước trận chung kết, được giới chức địa phương gọi thẳng là "hiện tượng World Cup".
Không khó để nhận ra nguyên nhân của hiện tượng đó vì cả ba tên đó đều là những gương mặt trụ cột của đội tuyển Argentina - tiền vệ Enzo Fernandez, thủ môn Emiliano "Dibu" Martinez và đội trưởng Messi, người vẫn được gọi thân mật là Lionel.
Di sản từ thời Maradona
Trao đổi với Reuters, bà Fabiola Molina - người dẫn chương trình podcast "Sin manual para padres" ("Không có sổ tay dành cho cha mẹ") có trụ sở tại Mexico City - cho biết việc đặt tên con theo thần tượng bóng đá ở Mỹ Latin thực ra có lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ bàn thắng "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona trước tuyển Anh năm 1986.
Không phải ai cũng nhìn nhận trào lưu này một cách đơn thuần tích cực. Bà Molina cảnh báo trên Reuters rằng việc gán cho một đứa trẻ tên của một siêu sao sân cỏ đôi khi lại trở thành gánh nặng vô hình khi trẻ lớn lên.
"Chỉ vì tên bạn là Messi hay Lionel, không có nghĩa là bạn sẽ trở thành một cầu thủ giỏi - số phận sẽ không tự khắc tạc nên điều đó cho bạn", bà nói.
Cùng quan điểm, bà Wahlberg cũng lưu ý rằng sự nghiệp và hình ảnh trước công chúng của một cầu thủ có thể thay đổi theo thời gian, nhưng cái tên thì sẽ theo đứa trẻ suốt đời, nên cha mẹ cần cân nhắc kỹ trước khi để một khoảnh khắc nhất thời quyết định tên gọi cả đời của con mình, theo Yahoo Life.
Hiệu ứng không chỉ ở Mỹ Latin
Hiệu ứng đặt tên theo World Cup còn lan sang tận nước Anh. Theo báo Mirror, chuyên gia đặt tên SJ Strum của BabyCentre cho biết cầu thủ Bukayo Saka đã truyền cảm hứng cho bảy em bé mang tên mình, trong khi đồng đội Ezri Konsa có tới 12 bé được đặt theo tên anh. Trong khi đó, những cái tên quen thuộc một thời như Dean, John hay Anthony vẫn chưa thể trở lại. Vậy nên, sẽ là không quá khi bảo rằng mỗi mùa World Cup không chỉ viết nên lịch sử bóng đá, mà còn đang góp phần viết lại cả những trang sổ hộ tịch trên toàn thế giới.