Người cha trẻ mắc bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ
ĐNO - Từ một người đàn ông khỏe mạnh, ngày ngày vào rừng lấy mật ong nuôi gia đình, anh Đoàn Thanh Mai (xã Trà My, thành phố Đà Nẵng) bất ngờ mắc bệnh hiểm nghèo với khối u gan đã di căn cùng bệnh lý phải truyền máu mỗi ngày để duy trì sự sống. Trong khi đó, người vợ mắc bệnh động kinh, không có khả năng lao động, hai con còn quá nhỏ.
.jpg)
Chưa bao giờ gia đình nhỏ của chị Đỗ Thị Kim Quyên (sinh năm 1991) và anh Đoàn Thanh Mai (sinh năm 1983), ngụ tại thôn Long Sơn (xã Trà My), lại phải đối mặt với giai đoạn khốn khó như hiện nay
Anh Mai là trụ cột chính của gia đình. Những chuyến lội suối xuyên rừng Bắc Trà My để lấy mật ong là nguồn thu nhập chính nuôi vợ, hai con thơ và mẹ già.
Thế nhưng, tháng 5 vừa qua, anh Mai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ để thăm khám. Sau nhiều xét nghiệm, chẩn đoán, nhận thấy tình trạng bệnh quá nặng, các bác sĩ đã chuyển anh vào Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên sâu.
Tại đây, gia đình chết lặng khi nhận được tin dữ: gan của anh đã có dấu hiệu ung thư và di căn sang tụy. Không chỉ vậy, các bác sĩ còn phát hiện anh mắc một bệnh lý khác khiến tế bào máu bị phá hủy, buộc phải truyền máu hằng ngày để duy trì sự sống.
Mỗi lần nhìn người chồng gầy đi sau những đợt truyền máu, chị Quyên chỉ biết lặng lẽ nuốt nước mắt vì bất lực.

Bi kịch càng nhân đôi khi chính chị Quyên cũng mang trong mình bệnh tật từ thuở nhỏ. Chị mắc bệnh động kinh, kèm theo rung giật nhãn cầu và cận thị nặng ở cả hai mắt, khiến chị không thể lao động bình thường. Những cơn co giật thường xuất hiện vào ban đêm, buộc hai con nhỏ từ lâu đã phải nhờ bà ngoại chăm sóc mỗi khi mẹ phát bệnh.
Hơn hai tháng chạy chữa trong bệnh viện đã khiến gia đình kiệt quệ kinh tế hoàn toàn. Mọi khoản tiền dành dụm đã cạn kiệt, người thân cũng chẳng khá giả gì hơn. Cả hai bên nội, ngoại đều thuộc diện hộ nghèo, đang chật vật mưu sinh nên không còn khả năng giúp đỡ gia đình chị Đỗ Thị Kim Quyên.
Những ngày giành giật sự sống trong bệnh viện, anh Mai chỉ mong ước điều đơn giản là được khỏe mạnh để trở về, tiếp tục làm việc, ôm các con vào lòng và nhìn chúng lớn lên từng ngày. Thế nhưng, hành trình giành giật sự sống phía trước vẫn còn rất dài, trong khi chi phí điều trị ngày một lớn, vượt quá khả năng chi trả của gia đình.
Lúc này, sự sẻ chia, dù là một khoản tiền nhỏ hay một lời động viên tinh thần, cũng có thể trở thành động lực để anh Mai tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Đỗ Thị Kim Quyên, số điện thoại: 0334 805 065, số tài khoản: 4210205166713. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh Quảng Nam.