Xã hội

Hai anh em mồ côi cần được tiếp sức đến trường

HỒ QUÂN 05/08/2026 09:40

Vợ chồng ông Lê Ngọc Tuấn và bà Ngô Thị Thạnh ở thôn An Thọ (xã Tây Hồ), đột ngột qua đời sau sự cố điện giật thương tâm cách đây không lâu, không chỉ để lại khoảng trống lớn về tinh thần, mà còn nhiều gánh nặng tài chính lên hai người con đang tuổi ăn học, rất cần sự trợ giúp từ cộng đồng.

anh-1-1-.jpg
Bà Huỳnh Thị Trí động viên hai anh em Hồng Anh, Hồng Pháp sau biến cố xảy ra với gia đình. Ảnh: HỒ QUÂN

Trưa 4/8, khi vừa xong tang lễ cho ông Tuấn và bà Thạnh, căn nhà trở nên hiu quạnh khi vắng đi hai trụ cột gia đình. Bà con, xóm giềng đến thăm hỏi, động viên 3 bà cháu đang ngồi bần thần bên bàn thờ. Người thân gia đình kể lại, vào sáng 30/7, ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi) bất ngờ bị điện giật khi đang sửa mái tôn.

Thấy chồng gặp nạn, bà Ngô Thị Thạnh (39 tuổi) lao vào cứu thì cũng bị điện giật. Cả hai tử vong ngay sau đó, để lại người mẹ già 77 tuổi và hai con trai là Lê Viết Hồng Anh, chuẩn bị bước vào năm thứ 2 đại học và Lê Viết Hồng Pháp chuẩn bị vào lớp 5.

Tình cảnh gia đình cũng hết sức khó khăn khi căn nhà 2 tầng đang sinh sống đã được thế chấp ngân hàng với số tiền khoảng 1,7 tỷ đồng. Trước khi mất, vợ chồng ông Tuấn đang làm các thủ tục bán nhà để trả nợ ngân hàng và một số khoản vay mượn khá lớn khác. Để có chỗ ở sau khi bán nhà, họ đã thỏa thuận với người mua để thuê lại một phần diện tích bên cạnh, sau đó dựng căn nhà tạm. Thế nhưng, nhiều hạng mục trong nhà tạm đến nay vẫn còn ngổn ngang, dang dở...

Bà Huỳnh Thị Trí, bà nội của Hồng Anh và Hồng Pháp tâm sự, điều gia đình lo lắng không chỉ là gánh nặng nợ nần mà còn là việc học hành của các cháu. Hồng Anh đang theo học Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, còn cháu Hồng Pháp vẫn còn quá nhỏ. Em Lê Viết Hồng Anh tâm sự, riêng học phí đã khoảng 25 triệu đồng, chưa kể chi phí ăn ở, sinh hoạt và đi lại. Với em, đây là khoản tiền quá lớn, nhất là khi chỉ còn ít ngày nữa sẽ bắt đầu năm học mới.

Ngay sau khi biến cố xảy ra, gia đình đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia của địa phương và cộng đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Hồ đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình; đồng thời phát thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương chung tay giúp đỡ gia đình. Không chỉ hỗ trợ chi phí mai táng, giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt, nhiều đơn vị và nhà hảo tâm còn liên hệ với địa phương, gia đình để nhận đỡ đầu cháu Hồng Pháp, đồng thời cam kết hỗ trợ lâu dài để Hồng Anh tiếp tục việc học.

Hồng Anh xúc động chia sẻ: “Những tình cảm mọi người dành cho hai anh em đều rất quý vào lúc này. Đây là nguồn động viên lớn để em tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên thể dục và trở thành điểm tựa cho em trai khôn lớn, trưởng thành”. Rất mong bạn đọc quan tâm, chia sẻ để con đường đến trường của Hồng Anh và Hồng Pháp không bị dang dở. Mọi sự giúp đỡ có thể thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Hồ hoặc trực tiếp đến gia đình cháu.

HỒ QUÂN