Một hành trình bắt đầu từ biển Hà My, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng
Có những vùng đất khiến người ta nhớ bởi một công trình. Cũng có những vùng đất, ngay từ khi chưa có bất kỳ công trình nào hiện hữu, đã đủ đẹp để khiến một người phương xa muốn ở lại. Với Kulakop Igor - vị khách đến từ xứ sở Bạch Dương thì biển Hà My là một nơi như thế.
Khi Hà My vẫn chỉ có biển xanh, cát trắng và những khóm muống biển
Khoảng mười năm trước, Hà My còn nguyên sơ. Dọc bờ biển là những bụi cây mọc tự nhiên, những khóm muống biển bò dài trên cát trắng. Vài chiếc thuyền thúng của ngư dân nằm im trên bờ. Chưa có nhiều hàng quán, chưa có những khu nghỉ dưỡng sầm uất và càng chưa có ánh đèn đô thị kéo dài đến tận mép nước.
Đứng trước vẻ đẹp nguyên sơ của biển Hà My trong lần đầu đến tham quan du lịch Việt Nam, doanh nhân Lê Quốc Thịnh, Kulakop Igor bày tỏ sự ấn tượng với bờ biển còn giữ được nét tự nhiên hiếm có. Theo ông, mặt nước trong xanh, bãi cát trắng, những con sóng nhẹ nối nhau vào bờ cùng ánh nắng miền Trung tạo nên một không gian thanh bình và khác biệt so với nhiều điểm đến mà ông từng đặt chân tới.
Đó có lẽ cũng là điểm bắt đầu cho một hành trình dài gần một thập kỷ.

Hai người đàn ông và một lựa chọn từ vẻ đẹp nguyên sơ
Với doanh nhân Lê Quốc Thịnh, lựa chọn những vùng đất chưa được nhiều người nhìn thấy giá trị không phải câu chuyện bắt đầu từ Hà My. Từ những năm đầu của thị trường bất động sản, khi dòng vốn tập trung mạnh vào nhà ở và khu đô thị, ông đã lựa chọn những hướng đi khác biệt: phát triển tòa nhà văn phòng, khách sạn và sau đó dành nhiều tâm huyết cho bất động sản nghỉ dưỡng.
Đến Hà My năm 2016, tư duy ấy gặp được một người đồng hành có chung cảm xúc. Lê Quốc Thịnh - một người Việt nhiều năm theo đuổi những công trình nghỉ dưỡng. Kulakop Igor - một người Nga đã đi qua nhiều vùng đất nhưng lại đặc biệt rung động trước màu nước, bờ cát và sự bình yên của Hà My. Họ cùng chung một chí hướng, nếu xây dựng tại đây, công trình không được lấy đi vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho Hà My.


Khi kiến trúc “nhường chỗ” cho thiên nhiên
Từ triết lý đó, chủ đầu tư lựa chọn đồng hành cùng kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa để đưa ngôn ngữ của thiên nhiên vào công trình. Khối Condotel 164 phòng được hình dung như một khối bê tông đứng tách biệt trước biển. Những mảng xanh được đưa vào kiến trúc. Các đường nét, khoảng mở và không gian được nghiên cứu để đón ánh sáng tự nhiên; để mỗi sớm mai, nắng có thể len qua công trình và phản chiếu những sắc độ khác nhau của biển.


Ở đó, kiến trúc không tìm cách cạnh tranh với Hà My. Kiến trúc đóng vai trò như một phông nền để biển, cây xanh, ánh sáng và gió tiếp tục là những nhân vật chính.
Không chỉ để nghỉ dưỡng, mà để cơ thể và tâm trí được nghỉ ngơi
Sau nhiều năm phát triển và vận hành những sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, Chủ đầu tư hiểu rằng khái niệm “nghỉ dưỡng” của du khách đã thay đổi. Một căn phòng đẹp là chưa đủ. Du khách ngày nay tìm kiếm chất lượng giấc ngủ, không gian xanh, vận động, thư giãn, ẩm thực và những khoảng thời gian thực sự dành cho bản thân và gia đình.

Vì thế, hệ thống tiện ích tại dự án được định hướng xoay quanh trải nghiệm nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, với không gian lưu trú, nhà hàng, khu hội nghị - sự kiện, hồ bơi ứng dụng công nghệ điện phân muối khoáng cùng hệ thống tiện ích phục vụ thư giãn và tái tạo năng lượng.
Đây cũng chính là nơi kinh nghiệm của chủ đầu tư trở thành một lợi thế. Bởi xây một khu nghỉ dưỡng là câu chuyện của vài năm. Nhưng hiểu một du khách cần gì trong những ngày họ ở đó lại là kinh nghiệm được tích lũy qua rất nhiều năm vận hành thực tế.
Gần một thập kỷ cho một lựa chọn
Từ khoảnh khắc đứng trước biển Hà My năm 2016 đến một công trình nghỉ dưỡng dần thành hình hôm nay là hành trình gần mười năm. Mười năm đủ để những cây dừa bén rễ, đủ để một ý tưởng trở thành kiến trúc.Và cũng đủ để chứng minh rằng quyết định dành cho Hà My ngày ấy không chỉ xuất phát từ một bài toán đầu tư mà bắt đầu từ cảm xúc rất thật của một người phương xa trước vẻ đẹp của Việt Nam.


Có lẽ bởi vậy, khi được hỏi điều gì khiến Hà My đặc biệt, câu trả lời không nhất thiết phải bắt đầu bằng số phòng, diện tích hay những tiện ích của dự án mà bằng chính vẻ đẹp nguyên sơ của vùng đất. Biển Hà My đẹp trước khi chúng ta đến. Và điều đáng giá nhất có lẽ là, sau tất cả những gì con người dựng xây, Hà My vẫn phải đẹp như chính Hà My vốn có.



Thông tin dự án:
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Avatar Đà Nẵng
- Hotline: 0903.128.686
- Đơn vị phát triển dự án: Công ty cổ phần tập đoàn IHD