Buồn vui ngày trở lại
ĐNCT - Kéo tấm kiếng của cánh cửa sau lúc tấp xe vào lề đường, Marcus Rashford nở nụ cười tươi chào một bé gái tóc vàng xứng tuổi cháu mình.

Khoác chiếc áo đỏ của Manchester United, cô bé mạnh dạn thò tay qua cánh cửa xe để trao tận tay thần tượng cuốn tập nhỏ kèm theo cây bút để xin chữ ký. Nhanh tay đỡ lấy cuốn tập, tuyển thủ Anh vội cầm bút ký rồi trao lại cho cháu bé kèm theo cái gật đầu trân quý.
Đường phố Manchester trong chiều đầu tháng Tám bỗng trở lại thân thiện, gần gụi với chàng trai 28 tuổi.
Gần 2 năm rồi chàng trai ấy phải rời thành phố này để chơi bóng tha hương trên đất Tây Ban Nha khi khoác áo Barcelona theo một hợp đồng cho mượn. Có chút gì lặng lẽ, xa cách ngày Rashford trở về khi hợp đồng hết hạn.
Vẫn cầm tay chào hỏi nhưng trong ánh mắt của nhiều người hãy còn đó khóe nhìn nghi ngại. Dường như ít ai nhớ rằng chân sút này lớn lên từ lò đào tạo của CLB nhà và từng ra sân trong màu áo đỏ của Manchester United những 426 trận trước lúc phải tạm rời đi vì xung khắc với viên thuyền trưởng Ruben Amorim.
Không ít người ở Old Trafford thiếu hào hứng với sự trở lại của Rashford, thậm chí họ còn nghĩ rằng thời đỉnh cao của chân sút này đã qua rồi, CLB nên dành kinh phí và thời gian cho các nhân tố triển vọng.
Một tương lai bất định đang chờ Rashford trong lần trở lại này là nhận định giàu tính thực tế của nhiều người. Rashford hẳn hiểu mình đang đối diện thách thức lớn và bị vây bủa bởi bao thành kiến, nghi kỵ. Ánh nhìn hồn nhiên, chân chất như của cô bé áo đỏ dọc đường kia, vì thế, thật quý làm sao!
Anh thèm biết bao không gian nhẹ nhàng, đằm thắm mà người bạn cùng khoác áo tuyển thủ như mình là Jude Bellingham đang tận hưởng sau lúc trở về từ đấu trường World Cup. Cậu ấy ngày ngày quấn quít bên người thân để bù lại tháng ngày miệt mài trên sân cỏ.
Mới nhất là hình ảnh Bellingham ngồi bên mẹ - bà Denise - trên khán đài sân Emirates để cổ vũ cho cậu em trai Jobe Bellingham khoác áo Borussia Dortmund thi đấu giao hữu với Arsenal. Trong thanh âm sôi động của khán đài, mẹ con họ hào hứng dán mắt vào mặt sân cỏ, nơi cậu út Jobe tung hoành suốt trọn 90 phút.
Từ Birmingham City chuyển đến Borrusia Dortmund - đội bóng mà người anh Jude Bellingham thi đấu trước lúc gia nhập Real Madrid - Jobe Bellingham trở thành nhân tố triển vọng, được dự đoán sẽ góp mặt xứng đáng trong đội hình tuyển Anh tương lai.
Ở Birmingham, trong lần mới nhất ghé lại thành phố này, Jude Bellingham cũng được khán giả chào đón với niềm hứng khởi dành cho một tuyển thủ được nuôi lớn bằng tình cảm và sự chở che của chính họ. “Jude trở về nhà” - dòng chữ ngắn xuất hiện trên khán đài khiến chàng trai 23 tuổi luôn thấy ấm lòng.
Bà Denise nhiều lần ứa nước mắt trước tấm tình của người hâm mộ dành cho con trai. Hai mẹ con bên nhau và những lúc như thế, chàng tiền vệ của đội tuyển Anh chỉ biết vùi đầu vào vai mẹ mà chẳng nói nên lời.
Ở một nơi xa, người đồng đội Rashford thèm biết bao giây phút ấy!