Thanh thiếu niên

Ngoại ngữ và những khoảng trời

TƯỜNG VY 23/08/2026 08:30

ĐNCT - Thông thạo tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Nhật, sinh viên Lê Văn Quốc, năm 3, khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) cho rằng, chỉ cần không ngừng học hỏi và kiên trì, bất kỳ ai cũng có thể chinh phục ngoại ngữ.

Lê Văn Quốc sử dụng ngoại ngữ để kết nối và lan tỏa các nền văn hóa đến bạn bè quốc tế thông qua công việc hướng dẫn viên tự do. Ảnh: NVCC

Quốc là thành viên trong nhóm hỗ trợ hiệu đính văn bản Anh - Việt cho TS. Nguyễn Hùng Vương, Giảng viên khoa Quốc tế học và là trợ giảng học phần tiếng Anh chuyên ngành của khoa. Quốc cũng là hướng dẫn viên du lịch tự do và sáng lập dự án “Go DaNang Go Green” với thông điệp bảo vệ môi trường.

Thay đổi tư duy và phương pháp

Quốc bộc bạch, từ nhỏ, bản thân khá chậm trong học ngoại ngữ. Quốc luôn trốn tránh và sợ hãi mỗi khi đến tiết học tiếng Anh. Quốc nghiêm túc nghĩ rằng, bản thân cần thay đổi tư duy cũng như phương pháp học.

Năm học lớp 4, Quốc bắt đầu tham gia các cuộc thi tiếng Anh, diễn kịch… để trau dồi từ vựng lẫn cách phát âm. Đến năm lớp 6 và lớp 7, nhờ thay đổi phương pháp học, Quốc lần lượt đoạt giải Khuyến khích và giải Nhì môn tiếng Anh cấp trường.

Đó là động lực để Quốc theo học tiếng Anh chuyên sâu và ươm mầm ước mơ trở thành thông dịch viên, hướng dẫn viên trong tương lai. Hiện tại, Quốc tự tin thông dịch trực tiếp ở mức học thuật những chủ đề nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

Với tiếng Nhật, Quốc cho biết, đó là cơ duyên khi được một nhà sư dạy tiếng Nhật miễn phí vào năm học lớp 5. Thời điểm đó, tiếng Nhật là bộ môn hoàn toàn mới mẻ nên Quốc đã từ bỏ. Đến năm lớp 6, may mắn Quốc được xếp vào lớp chuyên tiếng Nhật đầu tiên của trường THCS. Đây là nền tảng để Quốc phát triển vốn tiếng Nhật hiệu quả hơn.

Tiếng Hàn cũng là một cơ duyên khi Quốc tham gia làm thông dịch viên tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng vào năm nhất đại học. Được tiếp xúc và trò chuyện với các thông dịch viên, bạn bè người Hàn Quốc khiến Quốc ấn tượng và quyết định thử sức.

Ban đầu, Quốc khá chật vật với tiếng Hàn Quốc nhưng nhờ niềm yêu thích, Quốc dần vượt qua và thuần thục. Đến nay, Quốc sử dụng tiếng Hàn và tiếng Nhật để phục vụ công việc hướng dẫn viên du lịch tự do và hỗ trợ dịch thuật các tài liệu, văn bản, báo cáo…

Theo Quốc, ngoại ngữ giúp mở rộng tư duy để tiếp cận tri thức của nhiều quốc gia. Học một, hai hay ba ngoại ngữ không quan trọng bằng việc đam mê, thích chinh phục và khám phá. Bên cạnh đó, bản thân tự đặt mục tiêu và câu hỏi, học để làm gì, vì điều gì…

Ngoại ngữ là môn dễ học bởi không thiếu phương tiện, bài giảng, tài liệu nhưng cần phải có sự chủ động, nghiêm túc và kiên nhẫn. Song song, phải tự mở rộng mối quan hệ với bạn bè trong nước và quốc tế để rèn luyện khả năng nói lẫn viết.

Quốc tin rằng, năng khiếu chỉ giúp một người đi nhanh hơn ở những bước đầu, còn sự kiên trì mới là điều quyết định đi được bao xa. Quốc hy vọng, những ai đang muốn học ngoại ngữ, đừng sợ bắt đầu muộn, hãy dám sai, dám sửa, mới có thể vượt qua những giới hạn của tiếng Anh nói riêng và các ngôn ngữ khác.

“Ngoài thông thạo đa ngôn ngữ, tôi còn có sở thích viết nhật ký bằng tiếng Việt, sau đó dịch sang tiếng Anh, Hàn và Nhật. Thực ra, đây không phải là phương pháp học chính, tôi chỉ viết nhật ký để giải tỏa áp lực mỗi khi căng thẳng. Tôi duy trì viết nhật ký đa ngôn ngữ như một niềm yêu thích.

Song song, tôi rèn luyện ngoại ngữ thông qua công việc trợ giảng, gia sư và hướng dẫn viên du lịch tại phố cổ Hội An. Đó là cách học hiệu quả để tôi xây dựng nền tảng vững chắc cho mình”, Quốc chia sẻ.

Quảng bá và lan tỏa văn hóa

Quốc bày tỏ, vào năm thứ hai đại học, trong học phần tiếng Anh chuyên ngành, Quốc mạnh dạn giới thiệu bản thân bằng 4 ngôn ngữ và xây dựng các bài tập theo dạng hồ sơ năng lực, lồng ghép yếu tố văn hóa của mỗi quốc gia. Kết thúc học phần với kết quả xuất sắc, Quốc được giảng viên mời làm trợ giảng cho học phần tiếng Anh chuyên ngành của khoa.

Quốc cho rằng, thời kỳ hội nhập, ngoại ngữ không còn đơn thuần là một môn học hay một kỹ năng để tìm kiếm việc làm, mà đã trở thành chiếc cầu nối giúp con người kết nối tri thức, văn hóa và những cơ hội trên toàn thế giới.

Học ngoại ngữ không chỉ để đạt một kết quả cao hay chạm đến chứng chỉ mà còn mở ra những khoảng trời về văn hóa và truyền thống của các nước. Với Quốc, ngoại ngữ thật sự có giá trị khi được sử dụng để kết nối và lan tỏa các nền văn hóa.

“Trong tương lai, tôi sẽ duy trì và phát triển khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ, đặc biệt là trau dồi tiếng Nhật và tiếng Hàn theo hướng học thuật, để có thể làm việc trong môi trường đối ngoại, chính trị và ngoại giao quốc tế.

Xa hơn, tôi hy vọng chinh phục học bổng thạc sĩ tại Hàn Quốc và tiếp tục thực hiện dự án cộng đồng bảo vệ môi trường. Song song, tôi dự định sáng lập dự án “Cho em học” với mục đích dạy ngoại ngữ miễn phí cho các em học sinh khó khăn miền núi, vùng cao”, Quốc mong muốn.

TƯỜNG VY