Đời sống

Gia đình xứ Quảng trong hội nhập quốc tế

VĨNH LỘC 01/09/2026 10:45

VHXQ - Từ những cuộc hôn nhân truyền thống cùng làng, cùng tỉnh đến hôn nhân liên tỉnh, liên vùng và xuyên quốc gia, gia đình xứ Quảng đang có những chuyển biến sâu sắc dưới tác động của di cư, đô thị hóa và hội nhập quốc tế. Những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, lối sống không còn là khoảng cách, mà trở thành câu chuyện được các gia đình học cách dung hòa cùng chung tay xây dựng mái ấm bền vững.

hh.jpg
Phường Hội An Tây trao giấy đăng ký kết hôn cho cặp đôi vợ Việt, chồng nước ngoài. Ảnh: V.L

Vượt qua rào cản văn hóa

Sau gần 3 năm yêu nhau, tháng 7/2026, bà Nguyễn Thị Hồng Oanh quyết định gắn kết cuộc đời với người đàn ông đến từ nước Úc. Nhắc về người bạn đời, bà Oanh không giấu được niềm hạnh phúc: “Anh ấy là người đàn ông tuyệt vời, luôn biết lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng vợ”.

Quê ở Đắk Lắk, năm 2023 bà Oanh đến Đà Nẵng làm việc. Cùng thời gian này, qua sự giới thiệu của bạn bè, bà gặp ông Highland, một du khách Úc lưu trú dài ngày tại Hội An. Cuộc gặp gỡ trên vùng đất di sản dần trở thành mối duyên đưa hai con người cách xa nhau hàng nghìn cây số về chung một nhà.

Điều khiến bà Oanh rung động không chỉ là tình cảm mà còn ở sự quan tâm chân thành. Qua tìm hiểu, cả hai nhận ra những khác biệt về tuổi tác, quan điểm, văn hóa không phải trở ngại lớn nếu mỗi người biết lắng nghe và tôn trọng nhau. “Tôi không thấy có sự khác biệt về văn hóa giữa hai vợ chồng. Ngược lại, anh ấy rất hiểu vợ và biết cách đối xử tốt với người thân hai bên”, bà Oanh chia sẻ.

Câu chuyện của bà Oanh là một trong những trường hợp cho thấy không gian hôn nhân của người Việt, cũng như người Đà Nẵng đang ngày càng rộng mở. Nếu trước đây chuyện dựng vợ, gả chồng thường diễn ra trong phạm vi làng xã, cùng quê hoặc cùng vùng văn hóa, thì ngày nay, quá trình học tập, làm việc, du lịch và giao lưu quốc tế đã tạo ra nhiều cơ hội gặp gỡ. Những cuộc hôn nhân xuyên biên giới dần trở thành một phần của đời sống xã hội hiện đại.

Bà Lê Thị Phượng quê ở một xã miền núi Đà Nẵng yêu và kết hôn với người chồng đến từ nước Anh trong những năm làm việc tại Hội An. Với người phụ nữ 36 tuổi này, điều khiến bà có thiện cảm với người bạn đời lớn hơn gần 40 tuổi là sự bình đẳng và tôn trọng phụ nữ. Những giá trị ấy dần trở thành nền tảng để hai người chọn Đà Nẵng làm quê hương, xây dựng cuộc sống bên nhau.

Những cuộc hôn nhân xuyên quốc gia cho thấy hội nhập quốc tế không chỉ mở rộng cơ hội kinh tế, giáo dục, việc làm mà còn mở rộng không gian tình cảm và gia đình. Sự giao thoa văn hóa đòi hỏi mỗi người phải biết cách thích ứng. Bà Oanh chia sẻ, điều quan trọng không phải lựa chọn văn hóa của vợ hay chồng để áp đặt lên cuộc sống chung, mà là tìm được điểm cân bằng. Những ngày này, vợ chồng bà Oanh đang trở về Đắk Lắk để ông Highland thăm gia đình vợ, qua đó giúp ông hiểu hơn về văn hóa Việt Nam và nguồn cội của người bạn đời.

gd.jpg
Gia đình bà Lương Bích Hà trong một chuyến du lịch. Ảnh: Facebook Hùa Luong

Dung hòa để yêu thương bền vững

Không phủ nhận, trong những gia đình có yếu tố quốc tế thỉnh thoảng vẫn tồn tại sự khác biệt về văn hóa, nhất là trong đời sống hằng ngày, thể hiện qua cách một người nhìn nhận về không gian riêng tư, cách giao tiếp với người thân hay quan niệm về trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình.

Bà Lương Bích Hà, quê gốc Hà Nội, hiện cư trú tại phường Hội An Tây, người có hơn 20 năm sống trong cuộc hôn nhân với người chồng Úc và 3 con chung, hiểu rất rõ điều này. Theo bà Hà, nếu người Việt thường có xu hướng coi trọng tính cộng đồng, sự gắn kết giữa gia đình, họ hàng và làng xóm,.2 thì ngược lại người phương Tây thường đề cao không gian riêng tư và tính cá nhân. Vì vậy, trong cuộc sống vợ chồng phải có sự giải thích và dung hòa.

Năm 2013, gia đình bà Hà chuyển vào Hội An sinh sống, làm việc, đến nay đã qua 13 năm, trở thành cặp vợ chồng đa văn hóa cư trú liên tục lâu dài tại Đà Nẵng. Bà Hà cho rằng, đôi khi sự khác biệt không nằm ở những vấn đề lớn mà xuất hiện từ những điều rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. “Người phương Tây rất rõ ràng và sòng phẳng, kể cả với cha mẹ, anh chị em. Trong khi đó, văn hóa Việt Nam thường đề cao sự hỗ trợ, đùm bọc giữa các thành viên trong gia đình, kể cả về quyền sở hữu và tài chính. Nếu không hiểu sự khác biệt ấy, những điều tưởng nhỏ có thể trở thành nguyên nhân gây khó chịu, hiểu lầm. Tuy nhiên, nếu mình giải thích và sống với nhau lâu, họ sẽ hiểu”, bà Hà phân tích.

Với những gia đình có con chung, câu chuyện dung hòa văn hóa càng trở nên quan trọng. Trẻ em có thể lớn lên trong hai hệ giá trị, tiếp xúc với hai ngôn ngữ và hai cách nhìn về cuộc sống. Khi đó, cha mẹ không chỉ nuôi dưỡng con bằng tình yêu mà còn phải cùng nhau lựa chọn những giá trị muốn trao truyền. Với gia đình bà Hà, cuộc sống nhiều năm qua cho thấy sự dung hòa không phải là việc một người từ bỏ văn hóa của mình để hoàn toàn thích nghi với người kia. Đó là quá trình cả hai cùng điều chỉnh, cùng học hỏi và chấp nhận những khác biệt.

Thực tế, sự xuất hiện ngày càng nhiều gia đình có yếu tố nước ngoài đang góp phần làm phong phú thêm diện mạo gia đình xứ Quảng trong thời kỳ hội nhập. Dù có những “chông chênh” nhất định về văn hóa nhưng vượt lên tất cả vẫn là nhu cầu được yêu thương, tôn trọng và sẻ chia mà mọi cuộc hôn nhân đều cần có. Chính điều này đã trở thành điểm tựa để những cuộc hôn nhân quốc tế đơm hoa, phát triển, biến Đà Nẵng trở thành điểm hẹn tình yêu, vùng đất gắn bó của những gia đình đa văn hóa trên khắp mọi miền thế giới.

VĨNH LỘC