Thể thao

Niềm vui của những cậu bé xa nhà

LÂM VIÊN 20/09/2026 06:40

ĐNCT - “Tôi nghĩ mình đã có quyết định đúng đắn khi chọn Como, nơi đây là tôi có thể trưởng thành nhất”, không một giây chần chừ, Nico Paz tuyên bố dõng dạc về lựa chọn ở lại Como để tiếp tục đồng hành với người thầy Fabregas và những đồng đội thân quen suốt 2 năm qua, thay vì trở lại Real Madrid.

Nico Paz đã tìm được niềm vui chơi bóng ở Como. Ảnh: Como 1907

Câu chuyện thần kỳ của Como tiếp nối sau khi đội bóng Ý đại thắng 4-1 trước RB Leipzig 4-1, trong ngày “chân ướt chân ráo” chạm ngõ Champions League. Nhìn cách học trò của Fabregas lấn lướt đối thủ, không ai nghĩ mấy năm trước họ còn ngụp lặn ở giải hạng 4. Sau thành tích lịch sử vào top 4 Serie A mùa trước, Como tiếp tục gây bất ngờ ở đấu trường châu Âu, và hạt nhân trong hành trình vươn lên của họ 2 năm qua, không ai khác ngoài Nico Paz.

Trong đội hình giàu năng lượng của Fabregas, ngôi sao trẻ sinh năm 2024 đóng vai trò nhạc trưởng. Paz có thể ghi bàn, có thể xử lý khéo léo trong không gian hẹp, vẽ những đường chuyền xuyên thủng hàng thủ đối phương, thoát pressing và mở ra không gian cho các đồng đội. Có cảm tưởng, chỉ khi ra sân cùng Como, tài năng người Argentina mới thực sự chơi bóng bằng niềm vui, có đủ đầy không gian phát triển thay vì áp lực cạnh tranh trong một đội hình chật chội ngôi sao tấn công ở Real.

Ở Bernabeu 2 mùa qua, HLV Alonso, Arbeloa và bây giờ là Mourinho khá đau đầu khi lựa chọn các phương án chơi xung quanh Mbappe. Họ có Bellingham, Guler, Vinicius, Brahim Diaz, vừa chào đón bản hợp đồng lịch sử Yan Diomande và còn đó một Rodrygo đang khát khao trở lại sau chấn thương.

Đừng quên, Real còn một ngôi sao trẻ là Mastantuono vừa đến Fiorentina theo dạng cho mượn đến tháng 6/2027. Sau chuỗi trận thất vọng cùng đội bóng áo tím với chuỗi toàn thua sau 3 vòng đầu (khởi đầu tệ nhất trong lịch sử câu lạc bộ từ thập niên 1930), tiền vệ 19 tuổi đã tỏa sáng với cú hattrick trong chiến thắng 4-2 trước Venezia ở vòng 4 Serie A, giúp Fiorentina thắp lên hy vọng hồi sinh từ đáy bảng xếp hạng.

Đó là thắng lợi đầu tiên của Fiorentia sau khi sa thải HLV Grosso và trở lại với Vanoli. Không phụ lòng thầy mới, Mastantuono chơi năng nổ, góp 3 bàn thắng cùng nhiều tình huống hỗ trợ đồng đội. Thành tích này giúp anh trở thành cầu thủ người Argentina trẻ nhất ghi hattrick tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (mốc 19 tuổi và 28 ngày), phá kỷ lục của tiền bối Messi trong trận siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid hồi năm 2007 (19 tuổi và 259 ngày), đồng thời cân bằng thành tích của bản thân cho Real mùa trước (3 bàn).

Có lẽ Mastantuono đã tìm lại cảm hứng sau mùa giải đáng quên cùng Real Madrid và bị loại khỏi danh sách dự World Cup 2026. Còn Nico Paz, đã không còn âu lo như ngày khoác màu áo trắng. Rời xa mái nhà Bernabeu, không phải khi nào cũng là bão tố. Và với những cậu bé khát khao chơi bóng như Nico Paz và Mastantuono, niềm vui đã và đang đến trong những ngày tháng tươi đẹp dưới bầu trời nước Ý.

LÂM VIÊN