.

Sách mới, sách hay

.

1. Nếu đã và đang loay hoay với câu hỏi “Tôi là ai trong cuộc đời này?” thì Cởi trói linh hồn (NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 12-2017) của tác giả Michael A.Singer là cuốn sách dành cho bạn. Những vấn đề của “cái tôi” mỗi người được bày biện ra, xếp đặt tỉ mỉ từ những điều giản dị đến phức tạp nhất trong sách khiến người đọc vỡ òa với những phát hiện về chính mình. “Cởi trói linh hồn” bắt đầu bằng cách dẫn dắt người đọc đi qua mối quan hệ giữa bản thân với những ý nghĩ và cảm xúc của chính mình, giúp độc giả khám phá nguồn gốc và những biến động của năng lượng bên trong. Sau đó, nó đào sâu vào những gì bạn có thể làm để giải phóng bản thân khỏi những ý nghĩ, cảm xúc và những hình thái năng lượng quen thuộc làm giới hạn tâm thức của bạn. Cuối cùng, với cách diễn giải đầy minh triết, cuốn sách này sẽ mở cánh cửa đến một cuộc đời mà ở đó con người sâu thẳm bên trong bạn được sống một cách tự do. Không phải ngẫu nhiên mà cuốn sách này đã bán được hơn một triệu bản và trở thành Bestseller số 1 theo bình chọn của tờ báo danh tiếng New York Times.

2. Cây chuối non đi giày xanh (NXB Trẻ, 12-2017) là truyện dài mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Vẫn với sở trường về đề tài trẻ em, bằng câu chữ dí dỏm, Nguyễn Nhật Ánh luôn khiến biết bao thế hệ trẻ em Việt Nam mê mẩn truyện của ông. Ở tập truyện này, ông nhắc nhiều đến kỷ niệm. Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp và đặc biệt là không biết phản bội. Có nỗi sợ trẻ con ai cũng từng qua, có rung động mơ hồ đủ khiến hồi hộp đỏ mặt. Mối ghen tuông len lỏi, nỗi buồn thắt tim, và những giấc mơ trong veo, êm đềm mang đến niềm vui, niềm hy vọng… Tập truyện lần này chỉ có một bài hát lãng mạn có lẽ ai cũng mê, còn lại là những con chữ mang đến hạnh phúc. Để dành tặng cho các bạn trẻ, và những ai từng qua tuổi ấu thơ.

Hải Âu

;
.
.
.
.
.