Xã hội

Ấm áp bữa cơm "Ngày con về"

ĐĂNG NGUYÊN - TUẤN ANH 26/07/2025 16:16

ĐNO - Một bữa cơm nhỏ, giản dị được dọn ra trong căn nhà cũ của mẹ Nguyễn Thị Liễu (thôn Bàu Ốc, phường Hội An Tây). Bữa cơm ấy trở thành điểm hẹn của lòng biết ơn, hành trình trở về của những người con trong màu áo lính, với những người mẹ anh hùng xứ Quảng...

img_2103.jpeg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về bên mẹ Nguyễn Thị Nuốt. Ảnh: TUẤN ANH

Một ngày cuối tháng Bảy, đoàn cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và đoàn viên, thanh niên phường Hội An Tây có chuyến thăm đầy xúc động đến nhà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang sinh sống trên địa bàn. Chuyến thăm được thực hiện trong khuôn khổ chương trình “Ngày con về” nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

Thượng tá Trần Văn Hồng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, điểm nhấn của chương trình là hoạt động thăm hỏi, tặng quà tri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng hiện đang sinh sống tại địa phương, gồm các mẹ: Trương Thị Miên (thôn Trà Quế), Nguyễn Thị Liễu (thôn Bàu Ốc), Nguyễn Thị Ký (thôn Đồng Nà) và Nguyễn Thị Nuốt (thôn Bàu Súng).

img_2105(1).jpeg
Chiến sĩ trẻ thắp hương tri ân liệt sĩ đang được gia đình các mẹ thờ phụng. Ảnh: TUẤN ANH

Đứng trước các mẹ, Thượng tá Trần Văn Hồng thay mặt đoàn nghiêng mình tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các mẹ và gia đình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

“Những hy sinh của các mẹ là biểu tượng cao quý của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đó cũng chính là động lực để thế hệ hôm nay tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và công tác, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”, Thượng tá Trần Văn Hồng xúc động bày tỏ.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là bữa cơm tri ân được tổ chức tại gia đình mẹ Nguyễn Thị Liễu, thôn Bàu Ốc. Bữa cơm được chuẩn bị chu đáo bởi chính những đôi tay của cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên. Dù là những món ăn giản dị, gần gũi với đời sống hằng ngày, nhưng lại thấm đượm nghĩa tình, mang đến không khí đầm ấm như một gia đình sum họp.

img_2106.jpeg
Cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên phường Hội An Tây cùng quây quần bên Mẹ Trương Thị Miên. Ảnh: TUẤN ANH

Trong căn nhà nhỏ, các thành viên trong đoàn cùng ngồi quây quần bên mẹ, cùng ăn cơm, trò chuyện, gợi lại những ký ức đầy xúc động về những người con thân yêu của mẹ đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Bữa cơm là liều thuốc tinh thần quý giá, góp phần xoa dịu những mất mát, thiệt thòi mà các mẹ.

Đại úy Võ Văn Thành, Trợ lý quần chúng (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) tâm sự, bữa cơm tri ân như một chiếc cầu nối, đưa những thế hệ trẻ hôm nay chạm vào những mất mát không thể đong đếm của ngày hôm qua. Đó không chỉ là hành động tri ân, mà còn là sự tiếp nối về đạo lý, tinh thần và trách nhiệm công dân trước lịch sử đất nước.

“Có những điều không thể nói hết bằng lời. Khi ngồi cạnh mẹ, những người lính trẻ chúng tôi thấy rõ hơn vì sao mình phải sống tử tế, sống cống hiến. Vì mẹ đã từng mất cả con mình, để chúng ta có được hôm nay”, Đại úy Võ Văn Thành chia sẻ.

img_2104.jpeg
Các lực lượng chung tay chế biến bữa cơm tri ân các mẹ. Ảnh: TUẤN ANH

Bà Nguyễn Hà Vi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội An Tây, đồng thời là Bí thư Đoàn phường cho biết, địa phương mong muốn những hoạt động ý nghĩa này sẽ giúp thế hệ trẻ thêm hiểu biết và trân trọng những giá trị lịch sử, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước và có trách nhiệm hơn với cộng đồng, xã hội.

“Một chương trình ý nghĩa khép lại với nhiều cảm xúc. Không chỉ là tên một chương trình, “Ngày con về” còn là hành trình trở về với cội nguồn, về với mẹ, với lịch sử, giáo dục lý tưởng sống cao đẹp cho thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp tục giữ gìn, bảo vệ và xây dựng đất nước...”, bà Vi nhấn mạnh.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Ấm áp bữa cơm "Ngày con về"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO