Khi cả nước đang hướng về kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, trên những địa bàn miền núi Đà Nẵng, lực lượng vũ trang thành phố đang dồn sức để những căn nhà mới kịp về đích, mang lại niềm vui và sự ấm áp cho các gia đình con đẻ của nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học từ chiến tranh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thành phố Đà Nẵng phê duyệt danh sách 144 trường hợp được hỗ trợ, gồm 93 nhà xây mới và 51 nhà sửa chữa, trải khắp 33 xã, phường.
Ngay sau khi có chủ trương, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố nhanh chóng vào cuộc, tham mưu tổ chức hội nghị triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp tổ chức lễ khởi công làm điểm tại hộ gia đình ông Alăng Ke (xã Sông Kôn), làm cơ sở để các địa phương đồng loạt bắt tay thực hiện.
Thời gian qua, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân của Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường đã trực tiếp xuống từng hộ gia đình, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố còn xin ý kiến Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, huy động thêm bộ đội về hỗ trợ những địa bàn khó khăn, nơi nhân lực tại chỗ còn mỏng.
Trong số 55 căn nhà khởi công, có 5 căn đã hoàn thành. Với hầu hết các gia đình, đó là niềm vui trọn vẹn. Nhưng với gia đình bà Alăng Thị Đhăng, ở thôn Arớt, xã Tây Giang, câu chuyện lại mang một nỗi niềm khác, vừa ấm lòng vừa lặng người.

Sau khi có quyết định hỗ trợ xây nhà mới, sức khỏe của bà Alăng Thị Đhăng bất ngờ chuyển biến xấu. Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ cùng người thân trong gia đình đã dồn hết sức lực, tranh thủ từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh tiến độ, với mong muốn giản dị nhất: để bà kịp được ở trong căn nhà mới, dù chỉ một ngày.
Căn nhà hoàn thành, thay thế cho ngôi nhà cũ vốn đã xuống cấp, mái dột, vách xiêu vẹo. Chưa đầy một tháng trước, bà Đhăng qua đời. Với gia đình bà Đhăng và người dân trong thôn, đó là một mất mát lớn, nhưng ai cũng thấy ấm lòng vì bà đã kịp được sống những ngày cuối đời trong mái nhà vững chãi. Người thân của bà chia sẻ, dù bà không còn, nhưng căn nhà mới sẽ là nơi thờ tự, là kỷ niệm về tình cảm mà Đảng, Nhà nước và bộ đội dành cho gia đình.
.jpg)
Cách đó không xa, tại thôn Agrồng, một niềm vui trọn vẹn hơn đến với gia đình bà Hôih Thị Lâm. Là người trực tiếp mang di chứng chất độc hóa học, sức khỏe tinh thần của bà Lâm không được minh mẫn như người thường, mọi sinh hoạt phần lớn phải nhờ vào sự chăm sóc của chồng con. Căn nhà cũ của gia đình trước đây cũng đã xuống cấp, không còn an toàn để ở lâu dài.
Điều đáng mừng là chồng và các con của bà đều khỏe mạnh, chăm chỉ làm ăn và có chút điều kiện kinh tế, nên khi được đưa vào diện hỗ trợ, cả gia đình cùng chung sức, chủ động chuẩn bị thêm vật liệu, nhân công để phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương. Nhờ vậy, căn nhà mới của gia đình bà Lâm hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch chung. Trong ngôi nhà khang trang vừa dựng xong, người thân xúc động chia sẻ, đây là chỗ dựa để cả gia đình yên tâm chăm sóc bà Lâm những năm tháng về sau. Gia đình không quên gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cán bộ, chiến sĩ luôn đồng hành, hỗ trợ kịp thời.
Hai câu chuyện ở Arớt và Agrồng, dù là trong hoàn cảnh nào, đều cho thấy sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ trong từng căn nhà được dựng lên, không đơn thuần là hoàn thành chỉ tiêu, mà là chạy đua với từng con người, từng gia đình cụ thể.
Hiện toàn thành phố còn 30 căn nhà đang trong giai đoạn tập kết vật liệu và 9 căn đạt tiến độ 90%, dự kiến hoàn thành trong tuần.
Xác định đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không thể do riêng một đơn vị nào đảm đương, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục kêu gọi sự chung tay của lực lượng công an, đoàn thanh niên, cùng các sở, ban, ngành, địa phương, để mỗi căn nhà hoàn thành đúng hẹn không chỉ là nơi ở an toàn, mà còn là lời tri ân thiết thực nhất gửi đến những gia đình đã âm thầm gánh chịu di chứng chiến tranh suốt hàng chục năm qua.