Trước thềm cuộc thư hùng với Na Uy tại East Rutherford, HLV Carlo Ancelotti tự tin khẳng định các hậu vệ Brazil đã quá am tường Erling Haaland, đồng thời nhấn mạnh sự chuẩn bị về thể lực trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Khi vòng 1/8 World Cup chuẩn bị khởi tranh tại East Rutherford, tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa hàng thủ trứ danh của Brazil và "cỗ máy săn bàn" Erling Haaland. Tuy nhiên, trái với những dự đoán về một hệ thống phòng ngự phức tạp để phong tỏa tiền đạo người Na Uy, HLV Carlo Ancelotti lại tỏ ra vô cùng bình thản.
Erling Haaland đang thể hiện phong độ hủy diệt tại giải đấu năm nay khi dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công chỉ sau 3 trận vòng bảng. Dẫu vậy, HLV Ancelotti khẳng định các học trò của ông không lạ lẫm gì với sức mạnh của tiền đạo này. "Mọi người đều biết cậu ấy thi đấu thế nào. Tôi không có gì phải giải thích cho các hậu vệ về cách chơi bóng trước Haaland. Họ đã đối đầu với cậu ấy nhiều lần," chiến lược gia người Italy chia sẻ trong buổi họp báo trước trận.
Điểm tựa lớn nhất của Selecao chính là trung vệ Gabriel Magalhaes, người đã có vô số lần chạm trán Haaland tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Arsenal. Bên cạnh đó, đội trưởng Marquinhos cũng từng đối đầu trực diện với chân sút sinh năm 2000 tại đấu trường Champions League. Kinh nghiệm thực chiến dày dặn này cho phép Brazil tiếp cận trận đấu mà không cần đến một kế hoạch "chống Haaland" chuyên biệt.
Dù hàng thủ được tin tưởng, tuyến giữa của Brazil lại đang đối mặt với những điều chỉnh bắt buộc. Việc Lucas Paqueta vắng mặt vì chấn thương đã đặt lên vai Bruno Guimaraes trọng trách nặng nề hơn. Tiền vệ đang khoác áo Newcastle United không chỉ đóng vai trò điều tiết mà còn là chốt chặn quan trọng để ngăn chặn những đường bóng hướng tới vị trí của Haaland.
Guimaraes nhận định sắc sảo về chiến thuật: "Chúng tôi phải ngăn bóng tìm đến chân Haaland. Brazil cần tấn công, nhưng phải đảm bảo luôn có người theo sát cậu ấy, vì chỉ cần một đường bóng, cậu ấy có thể định đoạt trận đấu." Đây được xem là chìa khóa then chốt: thay vì cố gắng đánh bại Haaland trong các pha tranh chấp tay đôi, Brazil sẽ ưu tiên cắt đứt sợi dây liên lạc giữa anh và các vệ tinh xung quanh.
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, điều kiện thời tiết tại East Rutherford đang trở thành kẻ thù chung của cả hai đội. Chỉ số nhiệt độ cảm nhận thực tế tại khu vực lân cận New York có thời điểm chạm mức 41 độ C. Dù nhiệt độ đã dịu bớt trong các buổi tập gần nhất, nhưng độ ẩm và sức nóng vẫn là thử thách cực đại cho nền tảng thể lực của các cầu thủ.
"Tôi nghĩ không ai quen được với nhiệt độ này. Trận đấu tới sẽ đòi hỏi thể lực rất cao," Guimaraes thừa nhận. Trong bối cảnh đó, chiều sâu đội hình của Brazil có thể sẽ là yếu tố định đoạt. Khả năng xoay tua và sử dụng những quân bài dự bị chất lượng sẽ giúp HLV Ancelotti duy trì được cường độ chơi bóng trong suốt 90 phút, hoặc thậm chí là hiệp phụ.
Trận đấu tại East Rutherford không chỉ là cuộc chiến giành vé vào tứ kết, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng xưng vương của đội bóng vàng-xanh trước một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay.