Văn hóa - Văn nghệ

“Ánh sáng và ký ức” - dấu ấn hội họa Vũ Trọng Anh

NGÔ ĐỨC HÀNH 12/10/2025 12:22

Triển lãm “Ánh sáng và ký ức” diễn ra vào ngày 10/10 tại số 110 Lý Thái Tổ (phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng) là sự kiện kết nối công chúng yêu hội họa, đồng thời viết tiếp hành trình theo đuổi đam mê của họa sĩ Vũ Trọng Anh.

Tác phẩm của Vũ Trọng Anh về Hội An. Ảnh: N.Đ.H

Họa sĩ Vũ Trọng Anh cho biết, serie tranh hơn 40 bức, được anh sáng tác chủ yếu trong 2 năm (2024 - 2025), sử dụng chất liệu Acrylic trên Canvas Nga, khai thác chủ đề về vẻ đẹp thiên nhiên và con người những nơi anh đã đi qua, trong đó chủ yếu là dải đất miền Trung và phố cổ Hội An nhiều màu sắc.

Lý giải về tên gọi của triển lãm, họa sĩ chia sẻ rằng, “ánh sáng” là phương tiện diễn tả của nhiều loại hình nghệ thuật và hội họa là một trong những loại hình nghệ thuật đã sử dụng triệt để “ánh sáng” để sáng tác, sáng tạo và có được những hiệu ứng thị giác cao nhất. “Tôi kết nối với quá khứ bằng trí nhớ, ở đó có những kỷ niệm chẳng thể nào quên. Đưa ký ức vào trong các sáng tác chính là dùng cảm xúc, thông qua ánh sáng (màu sắc) để sáng tạo, tìm lại những khoảng thời gian đẹp đẽ...” - Vũ Trọng Anh nói.

Họa sĩ Đào Hải Phong nhận xét: “Tranh của Trọng Anh có một sự hồ hởi, cuồng nhiệt đầy sức trẻ. Bút lực có phần thô ráp nhưng cho cảm giác chắc khỏe, dứt khoát. Cách nhìn về chủ đề phong cảnh phảng phất tinh thần hội họa Liên Xô cũ, chính là ở sự chân thành, tình cảm. Trọng Anh thích gam màu mạnh, đôi khi đẩy cao đến “cháy khét”, đem đến cho công chúng yêu hội họa của anh những điều thú vị”.

Với con mắt của nhà văn, PGS.TS. Phùng Gia Thế đánh giá rằng, tranh của Vũ Trọng Anh đậm chất ấn tượng. Người xem nhìn gần đôi khi vẫn muốn anh chơi nét kỹ hơn chút nữa. Nhưng đây lại là chủ ý của Trọng Anh.

Bởi, với anh, khi đi cọ nhanh, đường nét sẽ thanh thoát, phóng khoáng, cũng là cơ hội chớp lấy khoảnh khắc giao hòa của màu sắc và ánh sáng.

Ấn tượng với tranh Trọng Anh là những nét di nhòe và màu sắc ám gợi nội tâm. Có cảm giác, tranh Trọng Anh như là sự giải phóng ký ức và hoài niệm (về Hà Nội, Hội An, rộng hơn là về phố và biển) với những khung cảnh và thời khắc khác nhau.

Nhìn trong tổng thể, có thể nhận ra, Vũ Trọng Anh là họa sĩ đã kiến tạo được kiểu ngôn ngữ hội họa của riêng mình.

Hơn 20 năm theo đuổi đam mê hội họa, họa sĩ Vũ Trọng Anh đã chọn phố cổ Hội An là nơi định cư, đồng thời là nơi ghi lại những dấu ấn đậm nét trong hành trình dấn thân và trở thành họa sĩ mang phong cách ấn tượng.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
“Ánh sáng và ký ức” - dấu ấn hội họa Vũ Trọng Anh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO