Nghĩa tình qua những suất cơm 2.000 đồng

.

ĐNO - Mỗi suất cơm 2.000 đồng đến từ quán cơm Đồng Cảm (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) và Yên Vui (phường An Khê, quận Thanh Khê) đã mang đến cho những hoàn cảnh khó khăn, người lao động có thu nhập thấp từng bữa cơm no, đầy đủ dinh dưỡng, qua đó góp phần chăm lo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn thành phố. 

Video: THU DUYÊN - LÊ THƯ
Anh Stephen
Biết đến quán cơm Yên Vui qua mạng xã hội, anh Stephen (39 tuổi, tình nguyện viên) cho rằng đây là cơ hội để bản thân có thể đóng góp sức mình trong việc giúp đỡ mọi người. Ảnh: LÊ THƯ
Từ
Từ việc sử dụng những hộp xốp tiện lợi, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe thực khách và gây hại cho môi trường, quán Yên Vui cùng những nhà hảo tâm đã nỗ lực bố trí chỗ ngồi, thay thế hộp xốp bằng những hộp nhựa tái sử dụng để phân chia các suất ăn đến điểm bán lưu động, giúp thực khách có thể dùng cơm tại chỗ, song song với bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dùng. Ảnh: THU DUYÊN
dfdsfs. Ảnh:
Khoảng 9 giờ 30 đến 10 giờ, tình nguyện viên của quán chở cơm đến các điểm bán lưu động. Ảnh: LÊ THƯ
Ảnh: LÊ THƯ
Những thành viên trong CLB thiện nguyện Đồng Cảm cảm thấy vui khi được góp sức mang đến những bữa cơm ngon, giá rẻ cho hoàn cảnh khó khăn, người lao động có thu nhập thấp. Ảnh: LÊ THƯ
Ảnh: THU DUYÊN
Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Đồng Cảm (thứ 2, bên phải sang) đại diện nhận gạo và thực phẩm do các nhà hảo tâm đóng góp. Ảnh: THU DUYÊN

 THU DUYÊN - LÊ THƯ

;
;
.
.
.
.
.
.