Trận tuyết đầu tiên của mùa đông bao phủ các địa danh lịch sử ở Bắc Kinh, tạo nên khung cảnh huyền ảo thu hút du khách đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.
Vào ngày 12 tháng 12 năm 2025, trận tuyết đầu tiên của mùa đông đã phủ một lớp áo trắng tinh khôi lên thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Khung cảnh thiên nhiên kỳ ảo này đã nhanh chóng biến các địa danh lịch sử của thành phố thành những điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.
Các công trình kiến trúc cổ kính, đặc biệt là tại Bảo tàng Cung điện (Cố Cung), dường như trở nên tĩnh lặng và trang nghiêm hơn dưới lớp tuyết dày. Mái ngói cong cong, những bức tường thành và khoảng sân rộng lớn đều được bao phủ bởi màu trắng, tạo nên một bức tranh thủy mặc sống động và đầy cuốn hút.
Du khách từ khắp nơi đã đổ về các địa điểm nổi tiếng để chiêm ngưỡng và ghi lại những khoảnh khắc hiếm có này. Không gian cổ xưa kết hợp với tuyết rơi đã mang đến một trải nghiệm thị giác độc đáo, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.


Một trong những hoạt động nổi bật và thu hút sự chú ý là trào lưu mặc trang phục cổ trang để chụp ảnh cùng tuyết. Nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ, đã thuê những bộ trang phục truyền thống để hóa thân thành các nhân vật trong phim ảnh hoặc lịch sử, tạo nên những bức ảnh độc đáo và đầy tính nghệ thuật giữa bối cảnh tuyết trắng xóa.
Sự kết hợp giữa vẻ đẹp của trang phục cổ, nét kiến trúc cung đình và khung cảnh mùa đông lãng mạn đã tạo nên một cơn sốt trên các mạng xã hội, lan tỏa vẻ đẹp của Bắc Kinh trong những ngày đầu đông.

