Lần thứ ba trong lịch sử, vòng bán kết World Cup quy tụ toàn bộ các đội bóng từng lên ngôi vô địch. Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina sẽ tạo nên những cuộc đối đầu rực lửa.
World Cup 2026 đang tiến gần đến những chương cuối cùng và kịch tính nhất. Sau hàng loạt bất ngờ ở các vòng đấu trước, trật tự bóng đá thế giới dường như đã được thiết lập lại một cách mạnh mẽ nhất tại vòng bán kết. Cả bốn cái tên lọt vào vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất năm nay đều là những cựu vương. Dù ai lên ngôi vào ngày cuối cùng, chiếc cúp vàng danh giá chắc chắn sẽ thuộc về một quốc gia sở hữu quá khứ huy hoàng.
Trong lịch sử hơn 90 năm của giải vô địch bóng đá thế giới, đây mới chỉ là lần thứ ba kịch bản "bán kết toàn cựu vương" xảy ra. Lần đầu tiên hiện tượng này xuất hiện là tại World Cup 1970 trên đất Mexico. Khi đó, Brazil, Uruguay, Ý và Tây Đức đã tạo nên một vòng đấu nghẹt thở, kết thúc bằng sự thăng hoa của Pele để đưa Selecao lên đỉnh thế giới.
Hai mươi năm sau, tại Italy 1990, kịch bản tương tự lặp lại với sự góp mặt của Ý, Argentina, Tây Đức và Anh. Giải đấu năm đó khép lại với hình ảnh Andreas Brehme ghi bàn duy nhất từ chấm phạt đền, giúp Tây Đức đăng quang trước khi quốc gia này thống nhất. Và giờ đây, tại mùa hè năm 2026, lịch sử một lần nữa vinh danh những giá trị cũ khi Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina cùng ghi tên mình vào bán kết.
Tại nhánh đấu đầu tiên, Pháp và Tây Ban Nha sẽ tạo nên một trận "chung kết sớm" giữa hai nền bóng đá hàng đầu châu lục. Tuyển Pháp, với hai chức vô địch vào các năm 1998 và 2018, đang khát khao khẳng định vị thế thống trị dưới thời đại của Kylian Mbappe. Đối thủ của họ là Tây Ban Nha, đội bóng từng lên ngôi năm 2010, hiện đang trình diễn lối chơi hào hoa và hiện đại bậc nhất giải đấu.
Sự đối đầu này không chỉ là cuộc chiến giữa những cá nhân kiệt xuất mà còn là bài kiểm tra cho bản lĩnh của những nhà vô địch. Trong khi Pháp dựa trên sự thực dụng và tốc độ, Tây Ban Nha lại lấy kiểm soát bóng làm tôn chỉ, hứa hẹn một màn đấu trí chiến thuật đỉnh cao trên băng ghế huấn luyện.
Ở nhánh đấu còn lại, một cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Anh và Argentina sẽ diễn ra. Argentina, đương kim vô địch và là chủ nhân của ba ngôi sao trên ngực áo (1978, 1986, 2022), đang nỗ lực bảo vệ ngai vàng trong hành trình được coi là "vũ điệu cuối cùng" của Lionel Messi. Kinh nghiệm và bản lĩnh của Albiceleste ở những trận cầu sinh tử vẫn là một thách thức cực đại cho bất kỳ đối thủ nào.
Đối diện với họ là đội tuyển Anh, những người vẫn mải miết đi tìm lại ánh hào quang duy nhất từ năm 1966. Sau 60 năm chờ đợi, "Tam Sư" đang sở hữu một thế hệ tài năng với quyết tâm mang bóng đá "trở về nhà". Sự hiện diện của bốn đội bóng này tại bán kết cho thấy rằng, dù công nghệ và chiến thuật có thay đổi, giá trị của truyền thống và bản sắc vẫn là yếu tố không thể thay thế trong dòng chảy lịch sử World Cup.