Khi đất trời Đà Nẵng chuyển mình sang xuân cũng là thời điểm Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân) bước vào mùa huấn luyện mới. Trên bầu trời thành phố, những vòng quay đều đặn của trực thăng Mi-18, Mi-171 trở thành dấu hiệu quen thuộc báo hiệu nhịp làm việc khẩn trương của lực lượng không quân.
Các phi công cho biết, bay huấn luyện vào thời điểm giao mùa luôn mang lại cảm xúc đặc biệt. Mỗi lần thành phố hiện ra dưới kính lái lại là một hình ảnh mới, vừa quen thuộc, vừa có thay đổi thú vị. Đặc biệt, trong những chuyến bay huấn luyện ban đêm, ánh đèn đô thị rực rỡ càng làm rõ hơn vẻ sôi động của thành phố trẻ bên bờ biển.
Giữa bầu trời mùa xuân Đà Nẵng, những cánh trực thăng của Trung đoàn 930 vẫn đều đặn cất cánh, mang theo tinh thần rèn luyện nghiêm túc, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.








