Quốc phòng - An ninh

Bộ đội Biên phòng đồng hành học sinh biên giới

ALĂNG NGƯỚC 05/09/2026 08:00

Trước thềm năm học mới 2026 - 2027, những người lính biên phòng tuyến biên giới đất liền thành phố Đà Nẵng tất bật cùng nhà trường, chính quyền địa phương chăm lo học sinh và các gia đình khó khăn, tiếp thêm điều kiện để con em vùng biên yên tâm đến trường.

2aoboqvlzvnxcysotninveuktinw9wokc1edteys-076291ec14930fcd8ea2c2877711894c(1).jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry cùng chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình học sinh khó khăn trước thềm năm học mới. Ảnh: PHÚC NGUYÊN

Góp sức cho năm học mới

Những ngày đầu tháng 9, tại điểm Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring cùng thầy cô giáo và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn tất các phần việc chuẩn bị cho năm học mới. Đây là năm học đầu tiên trường đi vào hoạt động, phục vụ con em đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới.

Trung tá Nguyễn Sỹ Danh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắc Pring cho biết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị chia nhau dọn vệ sinh khuôn viên trường, thu gom rác thải. Bên trong các phòng học, bộ đội hỗ trợ sắp xếp, lau dọn bàn ghế, kiểm tra các vật dụng phục vụ dạy học.

Cùng với hỗ trợ nhà trường, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring đến từng gia đình học sinh khó khăn trên địa bàn để vận động, trao tặng sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, xe đạp và các phần quà thiết yếu. Hoạt động được thực hiện gắn với chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, góp phần giảm bớt chi phí học tập, tạo điều kiện để các em tiếp tục đến lớp.

d8e2cae819579809c146-aee08ba3fec9c98514f35e6b3bb9801a(1).jpg
Chỉ huy Đồn Biên phòng Đắc Pring thăm, động viên "con nuôi" bằng suất quà ý nghĩa. Ảnh: THÁI TÙNG

Trước thềm năm học mới, đơn vị cũng phối hợp với nhà trường tuyên truyền cho học sinh về truyền thống quê hương, ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các em đối với quê hương, đất nước và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Ngoài Đắc Pring, sự đồng hành cùng người dân và học sinh biên giới cũng được triển khai đồng loạt tại các xã La Dêê, La Êê, Hùng Sơn, Tây Giang… với nhiều hoạt động ý nghĩa từ các đơn vị bộ đội biên phòng. Những ngày qua, tại các điểm trường nội trú liên cấp đều có bóng dáng của cán bộ, chiến sĩ miệt mài hỗ trợ công tác chuẩn bị cho năm học mới bắt đầu.

“Điểm tựa” vùng biên

Những ngày qua, căn nhà nhỏ của chị Bhling Thị Nhoong (32 tuổi, trú thôn Ga Ry, xã Hùng Sơn) rộn ràng hơn khi 3 người con chuẩn bị bước vào năm học mới. Năm nay, niềm vui của các em thêm trọn vẹn khi gia đình sắp sửa đón nhận căn nhà mới từ sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry.

Tháng 12/2025, chồng chị Nhoong đột ngột qua đời, để lại người vợ trẻ cùng 3 con nhỏ. Cuộc sống của 4 mẹ con vốn dựa vào nương rẫy càng thêm chật vật khi căn nhà cũ xuống cấp, dột nát.

b805710aa3b522eb7ba4-a9a02cba5c94fce7ec7238f7eb4c79e8(1).jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring hỗ trợ lau dọn, xếp ngay ngắn bàn ghế học sinh tại điểm Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring. Ảnh: THÁI TÙNG

Biết hoàn cảnh của mẹ con chị Nhoong, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry tìm cách hỗ trợ, vận động nguồn lực xây dựng nhà “Mái ấm biên cương” cho gia đình. Đơn vị kết nối hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng căn nhà mới, thay thế nơi ở cũ đã xuống cấp, giúp 3 đứa trẻ có chỗ ở ổn định trước thềm năm học mới.

Chị Nhoong cho biết, sự sẻ chia đúng lúc của những người lính giúp gia đình chị có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống. Trước đó, dịp 30/4, Đồn Biên phòng Ga Ry cũng nhận đỡ đầu 2 con của chị theo chương trình “Nâng bước em tới trường”, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình, tạo điều kiện để các em tiếp tục đến lớp.

“Được cán bộ biên phòng hỗ trợ kinh phí hàng chục triệu đồng để xây dựng căn nhà mới, mẹ con tôi mừng lắm. Tôi chỉ mong các con có chỗ ở ổn định để yên tâm học hành. Nhìn các con vui, tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn”, chị Nhoong chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry cho biết, bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đơn vị luôn chú trọng công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và giúp người dân ổn định nhà ở.

2aoboqvlzujynjo6yn48kbrbcjh9bcadrchrthja-df074c55d9401e15917a31abf969f7dc(3).jpg
Đồn Biên phòng Ga Ry bàn giao kinh phí xây dựng "Mái ấm biên cương" cho mẹ con chị Bhling Thị Nhoong. Ảnh; PHÚC NGUYÊN

“Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, điều quan trọng là giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường. Cán bộ, chiến sĩ vừa hỗ trợ trực tiếp, vừa vận động thêm nguồn lực để cùng địa phương chăm lo cho các em và gia đình”, Trung tá Nguyễn Phúc Trường cho biết.

Cùng với chăm lo cho học sinh, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry còn phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân về nhà ở. Mới đây, đơn vị trao tặng 25 tấm tôn, trị giá 10 triệu đồng cho gia đình ông Pơloong Zêêng (trú thôn Ch’Ơm, xã Hùng Sơn) và hỗ trợ gia đình lợp lại mái nhà.

Trước đó, ngày 18/8, đơn vị phối hợp với các nhà hảo tâm khánh thành, bàn giao nhà “Mái ấm biên cương” cho bà Hốih Thị Mưn (81 tuổi, trú thôn Arooi, xã Hùng Sơn). Bà Mưn từng tham gia lực lượng dân quân hỏa tuyến trong kháng chiến chống Pháp. Do tuổi cao, sức yếu, nhiều năm qua bà Mưn sống trong căn nhà xuống cấp. Qua vận động của Đồn Biên phòng Ga Ry, các nhà hảo tâm hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng căn nhà mới, giúp bà ổn định cuộc sống.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Bộ đội Biên phòng đồng hành học sinh biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO