Bị dẫn trước sau sai lầm, bỏ lỡ phạt đền, nhưng CLB Công An Hà Nội đã bùng nổ trong hiệp hai với hai bàn thắng muộn để giành vé vào vòng knock-out AFC Champions League 2.
Phút 90 trên sân Hàng Đẫy, khi hy vọng về một chiến thắng dường như sắp cạn, Rogerio có pha thoát xuống tốc độ bên cánh trái rồi thực hiện đường căng ngang quyết định. Giữa vòng vây của hàng thủ Beijing Guoan, Khuất Văn Khang (thay cho Đình Bắc) băng vào dũng mãnh, tung cú đá bồi không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá, ấn định tỷ số 2-1. Sân vận động như vỡ òa trong cảm xúc, khép lại một buổi tối kịch tính và đầy bản lĩnh của đội chủ nhà.

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn chính thức đưa CLB Công An Hà Nội (CAHN) vào vòng loại trực tiếp AFC Champions League 2 sớm một lượt đấu, cùng với Macarthur FC.
Tuy nhiên, con đường đến với chiến thắng của CAHN không hề bằng phẳng. Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Phút thứ 5, Leo Artur tung cú cứa lòng kỹ thuật đưa bóng tìm đến cột dọc trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.
Thế nhưng, khi đang có thế trận tốt, một sai lầm cá nhân đã khiến CAHN phải trả giá. Phút 11, thủ thành Nguyễn Filip có pha xử lý không an toàn, phá bóng trúng người Lin Liangming và đi thẳng vào lưới, biếu không cho đội khách bàn mở tỷ số.

Khó khăn chồng chất khi đến phút 27, CAHN được hưởng một quả phạt đền sau tình huống Jiang Wenhao để bóng chạm tay trong vòng cấm. Dù vậy, trên chấm 11m, Leo Artur lại không thể chiến thắng được thủ môn đối phương với một cú sút quá hiền. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 cho Beijing Guoan và sự thất vọng cho đội chủ nhà.
Bước sang hiệp hai, CAHN dồn lên tấn công với một tinh thần hoàn toàn khác. Sức ép liên tục được tạo ra về phía khung thành đội khách. Phút 48, Quang Hải có pha bắt vô-lê chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, buộc thủ môn Guoan phải vất vả cản phá.
Dù mải mê tấn công, CAHN suýt phải nhận thêm bàn thua ở phút 74. Trong một pha phản công sắc bén, Zhang Yuning đối mặt với Nguyễn Filip nhưng không thắng được thủ môn này ở cú sút đầu tiên, trước khi cú lốp bóng sau đó của anh lại đưa bóng dội xà ngang.
Thoát thua trong gang tấc, nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 76, từ một pha phối hợp có phần lộn xộn, bóng bật vào người Stefan Mauk bay vào lưới, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Bàn thắng này đã tiếp thêm sự hưng phấn tột độ cho các cầu thủ CAHN.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở những phút cuối. Sau bàn thắng quyết định của Đình Bắc, sự căng thẳng đã dẫn đến va chạm. Phút 90+4, Cao Yongjing của Beijing Guoan phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha bóng thiếu fair-play với Rogerio.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên sau 98 phút thi đấu nghẹt thở, ấn định chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc cho CAHN. Lượt trận cuối cùng sẽ quyết định ngôi đầu bảng E khi CAHN gặp TaiPo, còn Macarthur FC đối đầu Beijing Guoan.