Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh Trung Bộ làm 90 người chết và 12 người mất tích. Mưa lũ đã làm hàng nghìn ngôi nhà, hoa màu, lồng bè nuôi thủy hải sản… của người dân bị hư hỏng. Ước tính sơ bộ, tổng thiệt hại khoảng hơn 9.000 tỷ đồng. Những con số này nói lên sự tàn phá khủng khiếp của thiên tai.

Giữa lúc lũ lụt hoành hành, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, lực lượng quân đội, công an, các hội nhóm từ thiện đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm lăn xả vào vùng ngập lụt để hỗ trợ, giúp đỡ người dân; di dời, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Giữa biển nước mênh mông, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, hội nhóm từ thiện bất chấp nguy hiểm, lao mình giữa dòng nước xoáy để cứu giúp người dân làm cho ai chứng kiến, xem qua hình ảnh cũng xúc động, thán phục tinh thần dũng cảm của họ.
Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk. Bộ Quốc phòng đã nhanh chóng chỉ đạo, điều động 44.668 lượt cán bộ, chiến sĩ và 2.231 phương tiện; vận chuyển, cấp phát 86,5 tấn hàng, quần áo dân sự, thuốc lọc nước, 3.000 thùng mì tôm; điều động 3 máy bay trực thăng vận chuyển thả hàng cứu trợ cho nhân dân vùng lũ. Cùng với đó, lực lượng công an huy động 98.509 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, 13.566 lượt phương tiện triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Ngày 23/11, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk. Tiếp đó, ngày 24/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng ngập lụt, giúp các em ổn định việc học tập...
Thấu hiểu nỗi đau của đồng bào mình, người dân trong mọi miền Tổ quốc đã kịp thời chung tay, đồng lòng hỗ trợ, sẻ chia với đồng bào vùng lũ lụt. Dù mới trải qua những đợt ngập lụt nặng nề, tài sản bị hư hại, nhưng nhiều người dân các xã, phường ở Đà Nẵng đã thức trắng đêm để nấu những nồi bánh chưng, bánh tét, gói ghém những bộ áo quần còn sạch đẹp để chuyển đến người dân ở các tỉnh Nam Trung Bộ, thể hiện tinh thần “lá rách ít đùm lá rách nhiều”!
Trong lúc Đảng, Nhà nước, người dân trên mọi miền Tổ quốc dành hết tình cảm, đóng góp vật chất để hỗ trợ, sẻ chia với người dân vùng lũ lụt, thì nhiều người bịa đặt đăng tải thông tin trên các tài khoản mạng xã hội chê trách, phê phán với những luận điệu kích động, chia rẽ. Đáng nói hơn, họ còn lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các phần mềm tạo ra hình ảnh, thông tin sai lệch về số người chết trong lũ lụt; cảnh nhiều người dân trôi trong nước lũ… để “câu view” hoặc kích động gây hoang mang, tạo tâm lý bất ổn trong xã hội.
Đáng trách hơn, những thông tin giả tạo, giật gân, “câu view” này lại được một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ chia sẻ, tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Chưa hết, nhiều trường hợp người dân hóng hớt thông tin về tình hình thiệt hại người và tài sản không chính xác rồi phản ánh trên các nền tảng mạng xã hội. Chẳng hạn như trường hợp một phụ nữ ở Đắk Lắk đưa video lên Facebook nói rằng, ở xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) sập nhà làm mấy chục người chết, khiến dư luận hoang mang, lo lắng. Thế nhưng, kết quả xác minh của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thì hoàn toàn ngược lại, không hề xảy ra chuyện này. Làm việc với cơ quan công an, người phụ nữ này hồn nhiên cho biết: “Nghe người ta kể lại”.
Trước những thông tin xấu độc gây hoang mang, chia rẽ trong tình hình lũ lụt trong những ngày qua, lực lượng chức năng các tỉnh, thành đã tích cực vào cuộc xử lý. Ngoài ra, lực lượng chức năng các tỉnh, thành cũng đang rà soát các tài khoản mạng xã hội cố tình thổi phồng, đăng tải thông tin bóp méo sự thật để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Lũ lụt đi qua, điều cần kíp lúc này là tập trung chung tay giúp nhau tái thiết lại cuộc sống. Vì thế, người dân cần tỉnh táo trước những thông tin sai sự thật.