Hoàn tất Career Grand Slam tại Melbourne, Carlos Alcaraz đối mặt với sự săn đón gắt gao của paparazzi và gây sốt với bộ sưu tập 22 đôi sneaker độc đáo.
Carlos Alcaraz vừa ghi tên mình vào lịch sử quần vợt thế giới sau chiến thắng rực rỡ tại Australian Open 2026. Ở tuổi 22, tay vợt người Tây Ban Nha không chỉ sở hữu 7 danh hiệu Grand Slam mà còn chính thức hoàn tất bộ sưu tập Career Grand Slam danh giá. Tuy nhiên, đằng sau vinh quang tại Melbourne là những áp lực khủng khiếp từ sự nổi tiếng và những câu chuyện hậu trường đầy thú vị.
Trở về quê nhà Murcia (Tây Ban Nha) vào ngày 3/2 sau chiến dịch thành công tại Australia, Alcaraz lập tức trở thành mục tiêu của các tay săn ảnh (paparazzi). Không dừng lại ở việc bám đuổi tại sân bay, nhóm truyền thông này đã theo chân anh về tận cửa nhà riêng, ghi lại những khoảnh khắc đoàn tụ riêng tư của gia đình tay vợt số một thế giới.

Sự việc này đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ trên mạng xã hội X. Nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt hành vi đeo bám thái quá của giới truyền thông, yêu cầu sự tôn trọng tối thiểu dành cho nhà vô địch. Một số người hâm mộ thậm chí mỉa mai mức độ soi mói cực đoan khi các tay săn ảnh cố gắng theo sát mọi sinh hoạt cá nhân của anh ngay tại nơi cư trú.
Bên cạnh những rắc rối về đời tư, Alcaraz cũng khiến khán giả thích thú khi tiết lộ niềm đam mê mãnh liệt với giày thể thao. Một bức ảnh đăng tải trên Instagram cá nhân cho thấy tay vợt này đã mang tới 22 đôi giày sneaker chỉ để phục vụ cho các hoạt động bên lề trong thời gian thi đấu tại Melbourne. Con số này chưa bao gồm những đôi giày chuyên dụng trên sân đấu.

Bức ảnh lập tức trở thành tâm điểm của những lời trêu chọc từ fan hâm mộ. Nhiều người đã hài hước "tag" tên mẹ của anh, bà Virginia, và đùa rằng bà nên "đuổi" con trai ra khỏi nhà vì sở thích mua sắm quá đà. Alcaraz không hề che giấu sở thích này, anh khẳng định thời trang là cách để bản thân thể hiện cá tính riêng và anh thích thay đổi một đôi giày mới mỗi ngày tùy theo tâm trạng.
Sau những nỗ lực tột độ để nâng cúp tại Australian Open, Carlos Alcaraz đã quyết định rút lui khỏi giải ATP 500 Rotterdam để tập trung hồi phục thể lực. Đây là quyết định chiến thuật nhằm đảm bảo trạng thái tốt nhất cho các mục tiêu dài hơi trong năm 2026.
Dự kiến, tay vợt người Tây Ban Nha sẽ trở lại sân đấu tại Qatar Open diễn ra từ ngày 16/2 đến 22/2 tại Doha. Với tư cách là hạt giống số một, Alcaraz sẽ phải đối đầu với những đối thủ đáng gờm như Jannik Sinner và Novak Djokovic. Sự kết hợp giữa bản lĩnh của một nhà vô địch Grand Slam và tâm hồn của một chàng trai 22 tuổi yêu đời đang giúp Alcaraz trở thành biểu tượng mới đầy sức hút của làng banh nỉ thế giới.