Bất chấp việc U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng châu Á, HLV Anthony Hudson vẫn khẳng định tố chất cầu thủ Thái Lan nhỉnh hơn, gây nên làn sóng phẫn nộ từ chính cổ động viên nhà.
Trong khi U23 Việt Nam đang tận hưởng niềm vui với tấm Huy chương Đồng lịch sử tại VCK U23 châu Á 2026 sau chiến thắng kịch tính trước Hàn Quốc, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan - ông Anthony Hudson lại gây bão dư luận với những phát biểu đầy tranh cãi. Chiến lược gia người Anh khẳng định tiềm năng của các cầu thủ trẻ Thái Lan vẫn vượt trội hơn đối thủ, dù thực tế đội bóng xứ Chùa Vàng đã phải dừng bước sớm tại giải đấu.
Mở đầu bằng lời chúc mừng xã giao tới thầy trò HLV Kim Sang-sik, nhưng ông Hudson ngay sau đó đã đưa ra nhận định mang tính đối đầu trực diện. Vị HLV sinh năm 1981 thẳng thắn cho biết: "Thực tâm mà nói, tôi tin rằng tố chất của cầu thủ trẻ Thái Lan vẫn nhỉnh hơn so với U23 Việt Nam".

Để củng cố cho quan điểm của mình, ông Hudson đã điểm mặt những cái tên như Iklas Sanhorn hay Chawalwit Saelao như những minh chứng cho nguồn "ngọc thô" dồi dào của bóng đá Thái Lan. Theo chiến lược gia 44 tuổi, việc đội nhà bị loại sớm không phản ánh đúng trình độ phát triển của lứa cầu thủ này so với các đồng nghiệp khu vực.
Tuyên bố có phần tự tin thái quá của ông Hudson không những không xoa dịu được dư luận sau thất bại mà còn như "đổ thêm dầu vào lửa". Trên các diễn đàn bóng đá lớn tại Thái Lan, làn sóng chỉ trích bùng lên dữ dội khi người hâm mộ cho rằng vị thuyền trưởng đang sống xa rời thực tế chuyên môn.
Nhiều cổ động viên đã bày tỏ sự ngán ngẩm trước tư duy của ban huấn luyện:
Phần lớn người hâm mộ cực đoan cho rằng nếu không chịu thừa nhận sự tiến bộ của đối thủ và tiếp tục giữ tư duy "ngủ quên trong quá khứ", bóng đá Thái Lan sẽ còn tụt hậu xa hơn trên bản đồ khu vực. Thực tế cho thấy, khoảng cách giữa hai nền bóng đá trẻ đang có sự dịch chuyển rõ rệt thông qua các thông số thống kê và thành tích cụ thể tại sân chơi châu lục trong gần một thập kỷ qua.