CH Séc giành vé dự World Cup sau loạt luân lưu cân não với Đan Mạch

PHỐ HỘI01/04/2026 07:04

Vượt qua Đan Mạch với tỷ số 3-1 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa 2-2 đầy kịch tính, CH Séc chính thức ghi tên mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đêm huyền diệu tại Prague đã khép lại bằng màn ăn mừng bùng nổ của các cầu thủ CH Séc. Vượt qua Đan Mạch trong loạt sút luân lưu đầy may rủi, đoàn quân của huấn luyện viên Ivan Hasek đã hoàn thành sứ mệnh giành vé tới World Cup, chấm dứt những hoài nghi bằng một màn trình diễn quả cảm suốt 120 phút thi đấu.

CH Séc hạ Đan Mạch nghẹt thở trên chấm luân lưu để đi tiếp.
CH Séc hạ Đan Mạch nghẹt thở trên chấm luân lưu để đi tiếp.

Đòn phủ đầu sớm và sự trỗi dậy của Những chú lính chì

Ngay từ phút thứ 3, không khí tại sân vận động đã được đẩy lên cao trào khi Pavel Sulc mở tỷ số cho đội chủ nhà. Từ một tình huống phối hợp đá phạt góc chuẩn xác, tiền vệ này đã tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Mads Hermansen hoàn toàn bất lực. Bàn thắng sớm giúp CH Séc làm chủ thế trận trong những phút đầu, đẩy Đan Mạch vào thế phải rượt đuổi.

Tuy nhiên, Đan Mạch không dễ dàng bỏ cuộc. "Những chú lính chì" bắt đầu lấy lại quyền kiểm soát bóng với sự năng nổ của Gustav Isaksen và Rasmus Hojlund. Sau hàng loạt nỗ lực ép sân, phút 72, trung vệ Joachim Andersen đã cụ thể hóa ưu thế bằng cú đánh đầu dũng mãnh từ đường treo bóng của Mikkel Damsgaard, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Andersen quân bình tỷ số cho Đan Mạch.
Andersen quân bình tỷ số cho Đan Mạch.

Kịch tính trong hiệp phụ và bản lĩnh luân lưu

Trận đấu kéo dài sang hiệp phụ với những diễn biến nghẹt thở. Phút 100, Ladislav Krejcí khiến khán đài nổ tung khi tái lập thế dẫn bàn cho CH Séc bằng pha dứt điểm cận chân tinh tế. Nhưng một lần nữa, sự kiên cường của Đan Mạch lên tiếng. Phút 111, Kasper Hogh bật cao đánh đầu hiểm hóc, gỡ hòa 2-2 và buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu định mệnh.

Tại đây, bản lĩnh của các cầu thủ CH Séc đã được khẳng định. Trong khi Chory, Soucek và Sadílek thực hiện thành công các lượt sút, thì Đan Mạch lại tỏ ra tâm lý. Tiền đạo Rasmus Hojlund đưa bóng trúng xà ngang, còn Mathias Jensen dứt điểm vọt xà. Sự xuất sắc của thủ thành Matej Kovar với pha cứu thua trước cú sút của Anders Dreyer đã chính thức khép lại hy vọng của đội khách.

Thống kê sau trận đấu

Thông sốCH SécĐan Mạch
Tỷ số (Hiệp phụ)2-22-2
Tỷ số Luân lưu3-11
Người ghi bànSulc (3'), Krejcí (100')Andersen (72'), Hogh (111')

Chiến thắng này không chỉ là một tấm vé dự World Cup mà còn là minh chứng cho tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của bóng đá Séc. Đối với Đan Mạch, thất bại này mang lại nhiều tiếc nuối khi họ đã kiểm soát bóng tốt nhưng thiếu đi sự lạnh lùng cần thiết trong những khoảnh khắc quyết định nhất của trận đấu.

Đội hình ra sân trận CH Séc vs Đan Mạch.
Ảnh: BongDa.com.vn.
(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
CH Séc giành vé dự World Cup sau loạt luân lưu cân não với Đan Mạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO