.
Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Soi rọi lại chính mình

.

Không dừng lại ở vai trò người tuyên truyền thông qua nghề nghiệp của mình, các cán bộ, phóng viên báo chí khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã tích cực tham gia Hội thi “Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tối ngày 17-4 tại Nhà hát Trưng Vương-Đà Nẵng; qua đó làm tốt hơn công tác tuyên truyền Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vừa để soi rọi lại chính mình...

Các thí sinh tham gia hội thi khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Các thí sinh tham gia hội thi bằng những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức của Bác thật giản dị mà sâu sắc, những bài hát ngợi ca Bác Hồ kính yêu được thể hiện sâu lắng, thiết tha… Thí sinh Nguyễn Thị Thu Lan, đơn vị Đài Truyền thanh Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên với câu chuyện kể “Tôi học ở Người trên mỗi bước Người đi” đã thật sự thu hút người nghe qua cách thể hiện nội dung câu chuyện và đây cũng là thí sinh đoạt giải nhất hội thi. Với tình cảm thiết tha và làm chủ cảm xúc khi thể hiện ca khúc “Người là niềm tin tất thắng” (sáng tác: Chu Minh), thí sinh Tạ Tuấn Anh, đơn vị Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng đoạt giải nhì. Thí sinh Nguyễn Thị Liễu Hạnh, đơn vị Báo Kon Tum đoạt giải ba với câu chuyện kể “Thời gian quý báu lắm”…

Tuyên truyền Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giới báo chí không chỉ hưởng ứng bằng những bài viết trên trang báo, trong các chương trình phát thanh, truyền hình, mà quan trọng hơn, cuộc vận động được xem là đợt sinh hoạt chính trị - văn hóa rộng lớn trong báo giới cả nước khi được tập trung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức về nghề báo từ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, đã có những chuyển biến ban đầu về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các báo, đài; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác...

Thí sinh Bùi Thị Anh Ánh, đơn vị Đài PTTH Bình Định cho biết về tình cảm của mình khi đến với hội thi: “Đây là dịp để những người làm báo khu vực miền Trung - Tây Nguyên được thể hiện tình cảm của mình đối với Bác - người Thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đến với hội thi, những người làm báo còn được trau dồi thêm những bài học đạo đức nghề báo từ Bác, những kinh nghiệm, thực tế về đạo đức nghề báo của đồng nghiệp… Do đó, các thí sinh đến với hội thi không mang tính thi thố hay thể hiện tài năng, mà chủ yếu là được tham gia đợt sinh hoạt chính trị - văn hóa của báo giới với tinh thần học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác là chính”…

Không dừng lại ở hội thi này, mà các thí sinh cũng như những khán giả, là những người làm công tác báo chí, đều tự nhủ mình phải làm được điều gì đó tốt hơn trong nghề nghiệp, để đưa cuộc vận động thực sự đi vào cuộc sống. Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hoa, phóng viên Báo Đà Nẵng, cho rằng: Qua những câu chuyện kể về Bác, tôi tự tâm niệm về những điều mình cần làm theo tấm gương nhà báo của Bác Hồ; mà một phần trong đó là tình cảm được đặt trong mỗi bài viết của mình. Với “cái tình”, nhà báo không chỉ thể hiện sự thương yêu đối với mỗi mảnh đời bất hạnh, biểu dương những tấm gương sáng vượt qua khó khăn... mà còn dũng cảm đấu tranh với những tiêu cực vẫn hiện hữu trong đời sống hằng ngày.

THY PHƯƠNG

;
.
.
.
.
.