.

Quà của biển

.

(ĐNĐT) - Như mọi năm, ngay từ chiều Mồng 1 Tết, hàng chục chiếc ghe lớn nhỏ ở phường Thọ Quang và Mân Thái (quận Sơn Trà) giong cờ ra khơi đi nhận quà của biển. Sáng Mồng 2 trở về, nhiều ghe đã đầy ắp ruốc, có ghe lên đến nửa tạ ruốc, hứa hẹn một năm mới mưa thuận gió hòa, làm ăn gặp nhiều may mắn.

Mồng 2 Tết, không khí vui xuân tràn ngập khắp mọi nơi nhưng ngay từ sáng sớm, bãi biển dọc đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà) đã đông nghịt người. Hàng trăm người bao gồm đầu nậu, xe thồ, lái buôn… háo hức chờ những ghe ruốc đầu năm cập bờ với niềm vui phấn khởi được mùa. Đầu năm mới kiêng cữ nên chuyện mua bán cũng thuận lợi, không có cảnh phải trả giá, ép giá như ngày thường. Nhiều đầu nậu thu mua ruốc còn phóng khoáng lì xì cho các chủ ghe với hy vọng một năm “buôn may, bán đắt”.

Trúng mùa ruốc ngày đầu năm Tết Quý Tỵ, bà con ngư dân Thọ Quang và Mân Thái tin tưởng một năm làm ăn khấm khá, phát tài.

Những chiếc thúng chở ruốc từ ngoài ghe bắt đầu cập bến.
Những chiếc thúng chở ruốc từ ngoài ghe bắt đầu cập bến.
Khẩn trương kéo thúng vào bờ.
Khẩn trương kéo thúng vào bờ.
Niềm vui của ngư dân vụ ruốc đầu năm được mùa.
Niềm vui của ngư dân vụ ruốc đầu năm được mùa.
Thúng vừa cập bến, những người vợ đôn đả cùng chồng khiêng ruốc vào bờ.
Thúng vừa cập bến, những người vợ đôn đả cùng chồng khiêng ruốc vào bờ.
Bãi biển tấp nập người thu mua ruốc.
Bãi biển tấp nập người thu mua ruốc.
Nhịp độ làm việc khẩn trương.
Nhịp độ làm việc khẩn trương.
Gánh ruốc đi chợ lấy may đầu năm.
Gánh ruốc đi chợ lấy may đầu năm.
Hỏi thăm sức khỏe ngày đầu năm mới.
Hỏi thăm sức khỏe ngày đầu năm mới.
Tranh thủ kiếm thêm cuốc xe thồ mở hàng đầu năm.
Tranh thủ kiếm thêm cuốc xe thồ mở hàng đầu năm.
Ruốc tươi về chợ.
Ruốc tươi về chợ.
Xe tải đến tận bãi biển thu mua ruốc.
Xe tải đến tận bãi biển thu mua ruốc.
Trở về sau một đêm lênh đênh trên biển.
Trở về sau một đêm lênh đênh trên biển.
Gánh thúng vào bờ “nghỉ ngơi”.
Gánh thúng vào bờ “nghỉ ngơi”.

Phóng sự ảnh: HOÀNG HÂN

;
.
.
.
.
.