Chính trị - Xã hội

Tập sách "Học Bác một đời, học Bác mãi mãi" ra mắt bạn đọc

08:54, 19/05/2015 (GMT+7)

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn  - câu thơ của nhà thơ Tố Hữu, được dẫn làm chủ đề phần 2 cuốn sách “Học Bác một đời, học Bác mãi mãi” (tập 2) do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng và Báo Đà Nẵng phối hợp thực hiện, ra mắt nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2015).

Trong phần này, bạn đọc sẽ bắt gặp những gương mặt mình đã từng quen, từng biết, từng gặp trong cuộc sống; nhưng họ đã trở thành những tấm gương sáng trong, bình dị nhưng có sức lan tỏa nhờ những việc làm theo đạo đức Hồ Chí Minh một cách lặng thầm trong cuộc đời mình.

Trong số đó, có những tấm gương tiêu biểu được tuyên dương trong hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hôm nay (19-5), nhân Ngày sinh thứ 125 của Người và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương của Bác trong Đảng bộ thành phố.

Trong món quà của Đảng bộ thành phố dâng lên Người nhân kỷ niệm Ngày sinh thứ 125 này, ở phần 1 “Tấm gương của Người sáng mãi”, cùng với tổng hợp những lời tôn vinh của thế giới của UNESCO dành cho vị Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; là những bài viết của lãnh đạo thành phố, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học… về suy nghĩ qua gần 10 năm triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và đông đảo tầng lớp nhân dân.

Đọc sách “Học Bác một đời, học Bác mãi mãi” (tập 2), chúng ta sẽ lắng mình hơn, để cảm nhận việc học và làm theo Bác là một nhu cầu văn hóa, với tinh thần tự giác; từ đó thúc đẩy chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn, lặng lẽ góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn từ mỗi việc làm bình dị và có ích của mình.

Báo Đà Nẵng


(*) Sách do Ban Tuyên giáo Thành ủy, Báo Đà Nẵng thực hiện. NXB Đà Nẵng ấn hành tháng 5-2015.

.