Chính trị - Xã hội

Nghĩa tình nơi biên giới Tr' Hy

07:29, 03/11/2015 (GMT+7)

Vượt qua quãng đường rừng núi quanh co gần 200km, đoàn cán bộ, y bác sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố và Đảng ủy phường Thuận Phước (quận Hải Châu, Đà Nẵng), Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng cùng Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Long đã có chuyến hành quân lên xã biên giới Tr’ Hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho bà con nơi đây. Sau chuyến đi vất vả, gian nan này, hành trang của họ  lại chất chứa thêm bao kỷ niệm đẹp về tình quân dân.

Quân y Bộ đội Biên phòng thành phố khám chữa bệnh và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho bà con xã Tr’ Hy, huyện Tây Giang.
Quân y Bộ đội Biên phòng thành phố khám chữa bệnh và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho bà con xã Tr’ Hy, huyện Tây Giang.

Xã Tr’ Hy thuộc huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam là một trong 10 xã của vùng đặc biệt khó khăn của huyện Tây Giang. Do cuộc sống vật chất của người dân thiếu thốn, cộng với khí hậu khắc nghiệt, nhất là nguồn nước sinh hoạt không bảo đảm vệ sinh, Tr’ Hy trở thành địa bàn thường xuyên xảy ra các dịch bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp, xương khớp và sốt rét. Trong khi đó, một số thôn cách quá xa trung tâm xã và huyện, vì vậy mỗi khi bà con ốm đau, bệnh tật, việc thăm khám, điều trị và chuyển đến các cơ sở y tế vô cùng khó khăn, vất vả.

Trực tiếp đi cùng đội y, bác sĩ khám bệnh, tặng quà cho bà con, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Phước Nguyễn Dũng Sỹ khẳng định: “Công tác dân vận, hướng về đồng bào vùng khó khăn luôn được Đảng ủy, UBND phường và các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Hội Chữ thập đỏ thành phố quan tâm và triển khai có hiệu quả, thiết thực.

Trong đợt này, chúng tôi chọn địa bàn xã biên giới Tr’ Hy để triển khai vì đây là vùng đất còn gian khó, đời sống người dân còn nhiều vất vả, bà con còn mắc nhiều bệnh tật mà chưa có điều kiện thăm khám, chữa trị”. Cũng theo anh Nguyễn Dũng Sỹ, đợt hành quân lên Tây Giang khám bệnh cho đối tượng chính sách và người nghèo lần này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng và Hội Chữ thập đỏ thành phố đã huy động 10 y sĩ, bác sĩ, cùng một số phương tiện như máy siêu âm, điện tim...

Hôm có đoàn quân y và các đơn vị về tận xã để tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc, tư vấn chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, hơn 100 hộ dân ở các thôn đã tập trung cả về Trung tâm Y tế của xã để được các y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe.

Chị B’Rôl, sau khi đưa con B’ Knul (24 tháng tuổi) đến khám bệnh và tư vấn, xúc động tâm sự: “Con mình đã được cán bộ quân y tìm ra bệnh, cho thuốc điều trị. Bác sĩ còn tư vấn rằng, con mình bị suy tim, cần phải đi bệnh viện tuyến trên để điều trị dài ngày mới khỏi. Lâu nay, thấy con bị yếu ớt, mình không biết con bị bệnh gì. Nay nhờ bác sĩ tìm ra bệnh rồi, tới đây gia đình sẽ cho cháu đi bệnh viện để điều trị”.

Trao đổi thêm với đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tr’ Hy Trần Văn Ta chia sẻ: Mặc dù đã được Đảng, Nhà nước rất quan tâm, nhưng khu vực biên giới phía tây của tỉnh Quảng Nam vẫn là nơi khó khăn nhất của tỉnh.

Do điểm xuất phát thấp, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt... nên tốc độ phát triển của các xã biên giới chậm, hiện nay vẫn còn gặp khó khăn về nhiều mặt; đời sống của nhân dân còn nhiều thiếu thốn, tỷ lệ đói nghèo cao. Đảng ủy, UBND xã cảm ơn những tấm lòng thơm thảo của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã đồng cảm với cuộc sống của đồng bào các dân tộc trong xã. Đây là động lực góp phần giúp nhân dân khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo”.

Chúng tôi đến thăm gia đình ông B’riu Akep ở thôn Voom, một trong số 100 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã Tr’ Hy. Ông B’riu Akep năm nay tuổi đã cao, lại bị dị tật bẩm sinh nên đi lại rất khó khăn. Đón nhận phần quà từ tay cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng, ông không ngăn nổi dòng nước mắt xúc động: “Cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm, nhờ các chú quan tâm giúp đỡ nên gia đình tôi phần nào bớt được khó khăn”.

Đại tá Nguyễn Hải, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố luôn quán triệt tinh thần “nhường cơm sẻ áo” với bà con những vùng khó khăn, thiếu thốn không chỉ ở các xã miền núi thuộc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng mà còn đến tặng quà, khám chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và tặng nhà tình nghĩa cho bà con đồng bào các dân tộc dọc tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Quảng Nam... với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng trích từ nguồn kinh phí vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và sự đóng góp của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên các địa bàn biên phòng.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn vận động anh em dòng họ hỗ trợ, cùng với nguồn kinh phí tự có của các gia đình để triển khai làm mới và sửa chữa nhà, giúp đỡ các hộ nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Trong đợt hành quân làm công tác dân vận này, Đoàn công tác còn trao hơn 200 phần quà, trị giá mỗi suất 250.000 đồng tặng đối tượng chính sách và hộ nghèo các xã biên giới Tây Giang và tặng 100 suất quà cho các em học sinh trường nội trú Tr’ Hy.

Bài và ảnh: Bá Vĩnh

.