Theo gương Bác

Gương sáng người cao tuổi

Ông Huỳnh Văn Lộc, 68 tuổi, ở phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) dù tuổi cao vẫn miệt mài với công tác địa phương, trở thành tấm gương cho con cháu noi theo.

Ông Huỳnh Văn Lộc gắn bó với nghề biển từ nhỏ, từng làm Đội trưởng Đội khai thác thủy sản của Hợp tác xã Nông nghiệp 2 Hòa Hiệp. Ông đã vận động thành lập “Tổ đánh bắt đoàn kết, an toàn” với những hoạt động hỗ trợ nhau trong quá trình hành nghề trên biển, đem lại nhiều lợi ích cho bà con ngư dân. Bây giờ, mỗi ngày ông vẫn dùng thuyền nhỏ đánh bắt ven bờ vào lúc sáng sớm và chiều tối. Đã nhiều năm, ông Lộc nhiệt tình tham gia công tác địa phương và được bầu làm Trưởng ban Công tác Mặt trận của khu dân cư Kim Liên. Ông tích cực phối hợp với Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hải Vân vận động nhân dân xây dựng mô hình “Khu dân cư văn hóa biển Kim Liên”; thường xuyên tổ chức ra quân Ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp; vận động từng hộ dân tự quản lý trật tự trên đoạn vỉa hè phía trước nhà mình...

Hăng say công tác và có uy tín cao đối với cộng đồng, ông Lộc được bầu làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) phường Hòa Hiệp Bắc từ năm 2009. Ông tiến hành nhiều hoạt động chăm sóc và phát huy NCT như thành lập CLB Dưỡng sinh, CLB Thơ, CLB Tư vấn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Người chủ tịch Hội giàu nhiệt huyết đã đưa nhiều nội dung tuyên truyền vào chương trình lễ hội đình làng Kim Liên (12-2 âm lịch) và lễ hội đình làng Liên Chiểu (24-11 âm lịch) theo phương châm “bình cũ rượu mới”, đem lại hiệu quả cao. Trong đó, việc trao giải thưởng khuyến học, khuyến tài được duy trì thường xuyên với sự biểu dương, tôn vinh những học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi. Ông Lộc còn tích cực tham gia xây dựng lễ hội khu dân cư văn hóa biển Kim Liên vào ngày 17-2 âm lịch hằng năm. Tại lễ hội này, ông khéo léo lồng ghép tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, vận động ngư dân vươn khơi bám biển, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…  

Cùng với đó, ông Lộc đã tổ chức dàn dựng, tập luyện nhiều chương trình văn nghệ, thể thao tham gia các hội diễn, hội thi ở quận và thành phố, đạt kết quả khả quan. Mới đây, Đội thi NCT phường Hòa Hiệp Bắc đã giành giải nhất phần thi văn nghệ trong Ngày hội Văn hóa thể thao quận Liên Chiểu. Đặc biệt, ông Lộc đã tham mưu với lãnh đạo Đảng ủy và HĐND phường vận động Quỹ chăm sóc NCT với mức 30.000 đồng/hộ, tạo được nguồn quỹ hơn 70 triệu đồng/năm để tổ chức các hoạt động rèn luyện thân thể, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho hội viên.

Hằng năm, ông Lộc và Ban Chấp hành Hội thường xuyên duy trì phong trào thi đua Tuổi cao gương sáng, vận động hội viên hăng hái tham gia các hoạt động ở khu dân cư, nêu gương sáng về NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích, gương mẫu trong phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Ban Chấp hành Hội còn huy động hội viên tham gia trồng và chăm sóc cây xanh tại khu vực ven biển, vận động gia đình hội viên tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc trong các dự án trên địa bàn...

Dẫu cao tuổi, ông Lộc vẫn tự học vi tính để soạn thảo văn bản và sử dụng trong công tác Hội. Theo ông, tuổi già học vi tính thật khó, nhưng cố gắng học, miệt mài tập luyện, thì dần dần cũng làm được. “Công tác NCT ngày càng nhiều đầu việc, trong đó có việc điều hành Quỹ chăm sóc NCT mà Chủ tịch Hội là chủ tài khoản, nếu không biết vi tính thì khó đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ”, ông Lộc chia sẻ.
Với nhiều thành tích xuất sắc, ông Lộc đã được chọn đi dự Hội nghị NCT điển hình tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội và vinh dự được tặng bằng khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.
.