"Tết trồng cây" nhớ Bác

.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố và các đơn vị trực thuộc đã sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân Kỷ Hợi nhằm phủ xanh đồi núi trọc và khuôn viên doanh trại, đơn vị.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đầu xuân Kỷ Hợi.      Ảnh: BÁ VĨNH
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đầu xuân Kỷ Hợi. Ảnh: BÁ VĨNH

Trồng cây đầu xuân là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc và được bao thế hệ kế thừa, phát huy và trở thành việc làm thiết thực vào mỗi độ xuân về. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, từ sáng sớm ngày 14-2, Đại tá Nguyễn Hải, Chính ủy BĐBP thành phố; Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố; Đại tá Lê Tiến Hưng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến từ các cơ quan, đồn biên phòng, hải đội đã hành quân lên Khu căn cứ hậu cần phía sau ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang để tham dự lễ ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Phát động ra quân trồng cây xanh, Đại tá Lê Tiến Hưng nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của việc trồng cây xanh để phủ xanh các khu đất trống, đồi trọc; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, hướng dẫn, tổ chức cho bộ đội cải tạo đất đai, trồng mới các loại cây xanh, phủ xanh đất trống. Đặc biệt, các đơn vị chú trọng trồng các loại cây bóng mát, cây ăn quả, cây lấy gỗ có giá trị kinh tế, xây dựng các khuôn viên và trồng hoa, thảm cỏ quanh doanh trại, trụ sở đơn vị để tạo môi trường xanh, sạch và đẹp. Ngay sau lễ phát động ra quân được tổ chức ngắn gọn, các cán bộ, chiến sĩ trồng 2.000 cây lim xanh, chò, lát hoa, xoan đào... để phủ xanh đồi núi trọc ở khu căn cứ.

Bà Lê Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc bày tỏ sự vui mừng khi các đơn vị trực thuộc của Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố trồng 2.000 cây xanh trên địa bàn xã. Việc trồng cây với số lượng lớn ngay đầu xuân Kỷ Hợi là hoạt động không chỉ góp phần giúp xã Hòa Bắc xây dựng nông thôn mới, mà còn có ý nghĩa thiết thực chung tay cùng xã hưởng ứng thực hiện “Năm môi trường - 2019” của huyện Hòa Vang. Đại diện chính quyền xã Hòa Bắc còn cho biết thêm, sắp tới, các ngành chức năng của thành phố còn giúp xã trồng hàng ngàn cây bằng lăng dọc đường ADB 5 đoạn từ thôn An Định đến thôn Lộc Mỹ, xây dựng tuyến đường này thành con đường của hoa bằng lăng.

Ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang xúc động nói: “Thay mặt UBND huyện, tôi xin cảm ơn các đơn vị đã hỗ trợ cây xanh và tổ chức trồng cây xanh trên địa bàn huyện trong năm 2019, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu”.

Ngay sau lễ phát động và tham gia “Tết trồng cây” ở Khu căn cứ hậu cần phía sau tại xã Hòa Bắc, các đơn vị, đồn biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố cũng đã tham gia trồng cây ở các địa phương và trồng cây ăn quả ở khuôn viên doanh trại, đơn vị để tạo môi trường xanh, sạch và đẹp hơn. Trong đó, Đồn Biên phòng Hải Vân kết hợp tổ chức “Tết trồng cây” với hoạt động hướng đến kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Đồn Biên phòng Sơn Trà trồng cây xanh để góp phủ xanh rừng Sơn Trà và trồng thêm các cây ăn quả, rau màu trong khuôn viên đồn để tạo bóng mát và đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho đơn vị.

“Chúng tôi trồng 50 cây lim xanh, lát hoa, chò, sưa... ở rừng Sơn Trà và trồng bổ sung thêm cây xoài, mít trong khuôn viên đồn, nâng tổng số cây ăn quả trong khuôn viên lên 300 cây. Tết trồng cây là hoạt động và việc làm có ý nghĩa rất thiết thực, do đó, toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị tham gia hưởng ứng sôi nổi và nhiệt tình để môi trường sinh thái thêm xanh, sạch và đẹp”, Thượng tá Trần Hữu Thanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà cho hay.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.