Người thanh niên "Hành động đẹp trên đường phố Đà Nẵng": "Cái này bình thường mà"

.

ĐNO - Người thanh niên trong bản tin "Hành động đẹp trên đường phố Đà Nẵng" vừa được Báo Đà Nẵng điện tử đăng tải là anh Mai Xuân Hùng, sinh năm 1983 tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 

Anh Mai Xuân Hùng, (38 tuổi, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), người đục khối bêtông giữa đường trong tấm ảnh đang được cộng đồng mạng Đà Nẵng chia sẻ mạnh mấy ngày qua.
Tấm ảnh chụp anh Mai Xuân Hùng, (38 tuổi, quê huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đang đục khối bê-tông giữa đường để tránh tai nạn giao thông được cộng đồng mạng Đà Nẵng chia sẻ nhiều trong những ngày qua. Ảnh: Trang facebook Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Đà Nẵng.


Anh Doãn Cảnh, bạn của anh Hùng - cho biết, chiều 24-5, sau khi thi công áp đá cho công trình khu vực Bến xe trung tâm Đà Nẵng, cả hai chạy xe máy về quê. Khi lưu thông trên đoạn đường thuộc xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, anh Cảnh và anh Hùng vấp bê-tông thừa bám thành khối nên té ngã xe.

Tiếp lời, anh Hùng kể: "Lúc đó, tụi tui nghĩ, trời còn sáng nên tụi tui thấy và lách được, nếu trời tối thêm chút nữa chắc "nằm bẹp" ra đó. Sẵn có đồ nghề, tụi tui quay lại làm vì sợ chập choạng tối lỡ có tai nạn chết người. Thà mình về nhà trễ hơn chút, còn hơn ân hận cả đời".

Với suy nghĩ này, cả hai vui vẻ mang đồ nghề ra làm dù đã gần 18 giờ, và quãng đường cách nhà còn hơn 50km. Anh Hùng đập phá mảng bê-tông, còn anh Cảnh thì cảnh giới an toàn giao thông. Hơn 20 phút, khối bê-tông mới bong hết khỏi mặt đường. 

Khi làm, anh Hùng cũng không biết bạn đồng nghiệp của mình chụp ảnh và chia sẻ ảnh lên mạng xã hội. Đến khi người quen liên tục gọi điện, anh mới biết mình thành "người nổi tiếng". 

Anh Hùng tâm sự, bản thân làm nghề nề ( thợ xây dựng) nên thường di chuyển và rất ám ảnh khi nhiều lần chứng kiến cácvụ tai nạn giao thông. Vì thế, trên đường đi, nếu thấy đá rơi vãi, anh thường xuyên dừng lại để nhặt bỏ.

"Cái này bình thường mà. Tui cứ nghĩ nếu mình không làm thì con cháu mình đi phía sau sẽ gặp phải. Với lại sẵn có đồ nghề nên tôi làm chứ chờ ai bây giờ", anh Hùng cười hiền.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.