Nỗ lực chống dịch ở tuyến đầu biên giới Tây Nam

.

Cuối năm 2020, tình hình Covid-19 ở khu vực biên giới Tây Nam diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn dịch bệnh vào nước ta, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã điều động lực lượng phối hợp ở các địa phương. 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ với quyết tâm cao, nỗ lực bảo vệ yên bình tuyến biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ chốt số 9 (Đồn Biên phòng Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới. Ảnh: TRẦN VĂN TUẤN
Cán bộ, chiến sĩ chốt số 9 (Đồn Biên phòng Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới. Ảnh: TRẦN VĂN TUẤN

Những ngày giữa tháng 9, thông qua lãnh đạo Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố, chúng tôi liên lạc với các cán bộ, chiến sĩ tăng cường làm nhiệm vụ tại tuyến biên giới Tây Nam thuộc tỉnh Kiên Giang. Các anh đã vượt lên sự khó khăn, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ khi ngày đêm căng mình chống dịch ở miền biên ải xa xôi.

Vượt khó khăn hoàn thành nhiệm vụ

Từ khi được phân công tăng cường, Thiếu tá Nguyễn Đức Thành (cán bộ Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng) tham gia trực tại chốt Cống Cả (Đồn biên phòng Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang). Điều kiện sinh hoạt khó khăn, địa bàn phức tạp, tuy nhiên vượt qua tất cả, các thành viên trong chốt Cống Cả phân công ca kịp tiến hành tuần tra, mật phục khép kín 24/24 giờ để kiểm soát địa bàn.

“Ở thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và dịp lễ 30-4 vừa qua, tình trạng nhập cảnh trái phép gia tăng. Từng cán bộ, chiến sĩ đã căng mình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh vào nước ta từ đường biên giới”, Thiếu tá Nguyễn Đức Thành cho hay.

Trung úy Trần Văn Tuấn, cán bộ Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng trực tại chốt số 9 (Đồn Biên phòng Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang). Những ngày đầu còn lạ lẫm, điều kiện sinh hoạt khó khăn, tuy nhiên, được rèn luyện bản lĩnh vững vàng nên Trung úy Trần Văn Tuấn sớm thích nghi với cuộc sống nơi đây. “Khu vực biên giới Tây Nam đa phần địa hình sông nước nên việc trực chiến ban đêm khó khăn. Nhiều ca trực đi về anh em lấm lem bùn đất, muỗi cắn sưng người. Dẫu vậy, cán bộ, chiến sĩ không lơ là mà luôn nỗ lực tổ chức tuần tra khép kín”, Trung úy Trần Văn Tuấn chia sẻ.

Công tác tại Phòng phòng, chống ma túy Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng, Đại úy Lê Xuân Nghĩa xung phong lên đường nhận nhiệm vụ “chi viện” cho biên giới Tây Nam. Suốt 8 tháng qua, anh là chốt trưởng chốt phòng, chống Covid-19 số 14 Đồn Biên phòng Cửa khẩu Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Vất vả, nhọc nhằn nhưng Đại úy Lê Xuân Nghĩa luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ. “Xác định nhiệm vụ bảo vệ biên giới là trọng trách lớn của lính biên phòng nên anh em chúng tôi quyết tâm vượt qua tất cả để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó”, Đại úy Lê Xuân Nghĩa chia sẻ.

Mong dịch được đẩy lùi

Trước ngày lên đường vào Kiên Giang, vợ Trung úy Trần Văn Tuấn vừa mang thai đứa con đầu lòng. Hai vợ chồng cùng quê ở tỉnh Quảng Bình, hiện đang sống tại quận Sơn Trà. Những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp ở thành phố Đà Nẵng, Trung úy Tuấn giục vợ về Quảng Bình sống với bố mẹ để anh yên tâm công tác.

“Còn khoảng nửa tháng vợ sẽ sinh con. Mình cũng có chút buồn khi vợ sinh mà không ở bên cạnh để động viên, chăm sóc, song vì nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước giao phó, mình sẽ cố gắng hoàn thành. Khi hết dịch sẽ về bù đắp cho vợ con sau những năm tháng xa nhà”, Trung úy Tuấn chia sẻ.

Thiếu tá Nguyễn Đức Thành công tác 27 năm tại BĐBP tỉnh Quảng Nam. Năm 2019, anh chuyển về công tác tại BĐBP thành phố Đà Nẵng. Cuối năm 2020, anh tình nguyện viết đơn tham gia tăng cường phòng, chống dịch ở Kiên Giang. Sau khi anh vào Nam đúng một tháng, con anh là Nguyễn Đức Thành Tiến cũng nhập ngũ vào BĐBP thành phố Đà Nẵng, đang tham gia phòng, chống dịch tại phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu).

“Theo gương bố, em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào BĐBP thành phố. Trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, cả hai bố con cùng góp sức mình để chống dịch, đây là niềm vui, niềm hạnh phúc không có gì đong đếm được”, Thành Tiến cho biết.

Thiếu tá Nguyễn Đức Thành tâm sự: “Mong sao cho đất nước mình ngăn chặn được dịch bệnh, mọi người dân sức khỏe ổn định, biên giới không còn xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép để bộ đội biên phòng ít vất vả hơn, để anh em về với gia đình”.

Trung tá Phạm Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố cho biết, trong đợt tăng cường lực lượng vào biên giới Tây Nam tháng 1-2021, đơn vị có 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao trách nhiệm với tinh thần “chống dịch như chống giặc”,  nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, ngăn chặn các trường hợp vượt biên, xâm nhập trái phép, bảo đảm công tác phòng, chống dịch nơi tuyến biên giới.

“Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố thường xuyên động viên thăm hỏi, nắm tình hình, đồng thời thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội. Nhờ vậy, cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ ở tuyến đầu”, Trung tá Phạm Văn Hùng chia sẻ.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.