Quốc tế

Lộ diện kẻ bắt cóc con tin tại Sydney

22:04, 15/12/2014 (GMT+7)

ĐNĐT - Tối 15-12, cảnh sát cho biết thủ phạm gây ra vụ bắt cóc con tin tại Lindt Chocolat Café là một giáo sĩ Iran, Man Haron Monis, một người sống tại Sydney. 

Sheik Man Haron Monis, một người gốc Iran, là thủ phạm vụ bắt cóc con tin tại Martin Place, Sydney, ngày 15-12. Ảnh: ABC
Man Haron Monis, một người gốc Iran, là thủ phạm vụ bắt cóc con tin tại Martin Place, Sydney, ngày 15-12. Ảnh: ABC

Monis hiện đang tại ngoại vì một loạt các tội trạng bạo lực, kể cả là tòng phạm của vụ sát hại vợ cũ của y. 

Monis còn đối mặt với hơn 40 tội danh về xâm hại tình dục và khiếm nhã cũng như từng bị kết án vì đã gởi các lá thư phỉ báng gia đình của các binh sĩ Australia qua đời. 

Luật sư của Monis, ông Manny Conditsis, cho biết Monis là một nhân vật sống biệt lập và hành động một mình. 

Người đàn ông gốc Iran 50 tuổi này đã đào tẩu tới Australia vào năm 1996, nhưng lại nổi danh sau năm 2007 khi ông ta bắt đầu gởi những “lá thư căm ghét” tới các gia đình binh sĩ Australia tử trận tại Iraq. 

Mặc dù tự tuyên bố là mình yêu chuộng hòa bình, và thậm chí tự trói mình với một tòa án, Monis đã bị kết án tới 300 giờ lao công vào năm ngoái. 

Cảnh sát vẫn đang thương lượng với Monis. Y đã đi vào quán cà phê trên lúc 9 giờ 45 sáng giờ Australia ngày 15-12 và bắt giữ gần 40 con tin bên trong suốt cả ngày. 

Quang Hiển (Theo RT, ABC)

.