Khoác áo mới cho đường phố

.

Những ngày này, các tuyến phố trên địa bàn quận Thanh Khê xuất hiện nhiều mảng tranh tường nghệ thuật đẹp mắt, tô điểm cho phố phường trước thềm năm mới.

Đoàn viên thanh niên phường An Khê vẽ tranh tường tô điểm cho phố phường trước thềm năm mới 2022. Ảnh: NGỌC HÀ
Đoàn viên thanh niên phường An Khê vẽ tranh tường tô điểm cho phố phường trước thềm năm mới 2022. Ảnh: NGỌC HÀ

Trên tuyến đường Nguyễn Phước Nguyên (phường An Khê), một đoạn bờ tường dài khoảng 100 mét hiện lên bức tranh sinh động về cuộc sống với gam màu tươi tắn. Nói về tác phẩm này, anh Đỗ Văn Thành, Bí thư Đoàn phường An Khê cho biết, hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh tường nghệ thuật với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Quận Đoàn Thanh Khê phối hợp tổ chức, Đoàn phường khảo sát và chọn tuyến đường Nguyễn Phước Nguyên thực hiện. Sau khi thảo luận, đơn vị chọn ý tưởng cho bức tranh là “Tự hào thanh niên Việt Nam” gồm 12 tác phẩm nhỏ nối tiếp nhau.

Mỗi tác phẩm là hoạt động Đoàn Thanh niên phường thực hiện trong thời gian qua như: xây dựng khu vui chơi cho trẻ em, trồng cây xanh, phân loại rác thải, chung tay bảo vệ môi trường sống, ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp… “Được sự đồng ý của Đảng ủy, UBND phường, Đoàn Thanh niên và các hội, đoàn thể cùng chung tay thực hiện bức tranh này. Tranh tường nghệ thuật trên đường phố không còn xa lạ và chúng tôi muốn góp phần làm nên vẻ đẹp tươi tắn cho các con đường của địa phương”, anh Thành chia sẻ.

Tương tự, chọn bờ tường Trường Tiểu học Trần Cao Vân (đường Hoàng Hoa Thám), phường Tân Chính triển khai bức tranh tường nghệ thuật với chủ đề vẻ đẹp đất nước Việt Nam. Tác phẩm tái hiện phong cảnh hữu tình đặc sắc của miền Bắc - Trung - Nam. Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Chính Phạm Thị Thúy Hạnh cho hay, cùng với các đơn vị khác, Hội LHPN phường tham gia ra quân vệ sinh đoạn bờ tường rào để chuẩn bị kế hoạch vẽ tranh tường, tham gia sơn tường… “Phát động từ tháng 7 nhưng liên tục bị hoãn do ảnh hưởng Covid-19, mãi đến những ngày giữa tháng 12, chúng tôi mới triển khai được. Chọn vị trí trường học thực hiện, chúng tôi mong muốn các cháu mỗi ngày đều nhìn thấy cảnh đẹp của quê hương mình”, chị Hạnh nói.

Các phường còn lại đều có những ý tưởng riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc như: phường Xuân Hà với ý tưởng bảo vệ, giữ gìn biển đảo, phường Thạc Gián với ý tưởng cảnh sắc Đà Nẵng, phường Chính Gián với ý tưởng sức sống Thanh Khê, phường Vĩnh Trung với ý tưởng làng chài đánh cá… Hoạt động vẽ tranh tường nghệ thuật gây sự chú ý cho người dân.

Chị Nguyễn Thị Lan (nhà đường Hoàng Hoa Thám) cho hay, mấy ngày gần đây, thấy các hội đoàn thể tham gia vẽ tranh, nhiều người dân xung quanh cũng đến xem và tỏ ra rất thích. “Nhìn đoạn đường sạch đẹp hẳn lên. Những hình vẽ trên tường giúp người dân thêm yêu đất nước và bảo vệ môi trường sạch đẹp. Hình vẽ có tác dụng hơn bất cứ lời nói, sự tuyên truyền nào”, chị Lan chia sẻ.

Cuộc thi vẽ tranh tường nghệ thuật với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Quận Đoàn, Hội LHPN quận Thanh Khê phối hợp tổ chức nhằm hưởng ứng chủ đề năm 2021 của UBND quận Thanh Khê: “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trật tự xã hội, mỹ quan đô thị, tăng cường công tác an sinh xã hội”, hướng đến chào mừng 25 năm thành lập quận.

Không chỉ là những tác phẩm tự phát, giờ đây nhiều địa phương lựa chọn vẽ tranh tường với những chủ đề khác nhau để gửi gắm thông điệp muốn truyền tải. Với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, các phường trên địa bàn quận thể hiện tình yêu quê hương, đất nước dưới nhiều góc độ khác nhau. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn các tác phẩm không chỉ là sản phẩm tuyên truyền mà còn là hình ảnh thiết thực để góp phần tô điểm cho những con đường, tuyến hẻm và cảnh quan xanh, sạch, đẹp trên địa bàn thành phố.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.