.

Đêm thơ - nhạc kỷ niệm ngày mất của thi sĩ Bùi Giáng

.

Tối 4-10, tại cà-phê Trúc Lâm Viên (số 8 Trần Quý Cáp), Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đà Nẵng, Văn phòng đại diện NXB Văn học tại miền Trung - Tây Nguyên, nhà thư pháp Hồ Công Khanh phối hợp tổ chức triển lãm tranh, sách, ảnh, thư pháp và đêm thơ nhạc “Bùi Giáng - cõi phiêu bồng”, nhân kỷ niệm 15 năm ngày mất của ông.

Tại đây, những người yêu mến thi sĩ Bùi Giáng đã có dịp xem tranh cùng những tư liệu quý liên quan đến Bùi Giáng để hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của ông. Đêm thơ nhạc có sự góp mặt của nhạc sĩ Trần Quế Sơn, nhạc sĩ Nguyễn Đức, ca sĩ Lê Cát Trọng Lý làm sống dậy những bài thơ, ca khúc phổ thơ đã đi vào lòng người của thi sĩ Bùi Giáng như: Giã từ Đà Lạt, Màu thiên thanh, Một buổi trưa…

Bùi Giáng (1926-1998), quê quán xã Vĩnh Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, là nhà thơ, dịch giả và là nhà nghiên cứu văn học có tiếng của Việt Nam. Ngoài Bùi Giáng, ông còn có các bút danh: Trung niên thi sĩ, Thi sĩ, Bùi Bàn Dúi, Bùi Văn Bốn, Vân Mồng...

Bùi Giáng nổi tiếng từ năm 1962 với tập thơ Mưa nguồn. Ông viết nhiều thể loại, nhưng những gì người ta nhớ nhất về ông có lẽ là thơ. Thơ ông ngay từ thuở đầu đã rong chơi, lãng mạn, tinh nghịch, nhẹ nhàng, hóm hỉnh và luôn là những lời vấn đáp khôn nguôi về ý nghĩa cuộc đời, về lẽ sinh tồn, về những chuyện phù du, dâu bể…

THANH TÂN

;
.
.
.
.
.