.

Thơ ghi bên tượng đài Trần Hưng Đạo

Sau ba lần thắng quân Nguyên - Mông

Sau ba lần thắng quân Nguyên-Mông
Các vua nhà Trần trồng một đường cây                              toàn liễu rủ
Trên đất cũ Thiên Trường hôm nay
          còn tên xóm gọi Liễu Nhai
Có phải ngụ ý Người Xưa
     muốn cảnh cáo răn đe loài giặc dữ:
Một dân tộc biết thưởng ngoạn
     vẻ uyển chuyển rặng liễu buông tơ
Ắt biết làm cho mọi kẻ xâm lược chạy dài...

40 tuổi nhường ngôi

Về thành Nam hôm nay ta sẽ được tới dâng hương
                           tượng đài Trần Hưng Đạo (*)
Quê hương phải đợi bảy trăm năm sau mới được
           Quốc công đồng ý cho dựng tượng Người
Trong các trang sử biên niên rực rỡ triều Trần
Có một trang khiến thế hệ sau chúng ta tự hào                         mãi mãi
Các vua Trần vô cùng hiện đại: 40 tuổi
                nhường ngôi...

(Báo Nhân Dân số 19-6-2000)

HẢI NHƯ
 

;
.
.
.
.
.