Xem - Nghe - Đọc

Thơ: Cảm nhận ở Cà Mau

22:31, 20/06/2014 (GMT+7)

Cảm nhận ở Cà Mau

Về Cà Mau lòng ta yêu cây Mắm
Chân biển gieo xanh xòe rễ giữ phù sa
Về Cà Mau yêu em ta hóa thành rừng Đước
Cúi xuống má hồng gió thổi suốt Năm Căn.

Cánh rừng non tơ bờ vai em mỏng
Sóng nước dập duềnh nghiêng ngả
nửa dòng thương
Mái tóc Cà Mau óng từng sợi nắng
Đôi mắt Cà Mau sóng dợn mưa chiều.

Ly cà-phê đêm môi anh ngọt
Em đọc thơ rót mật ánh trăng non
Từng cơn gió khỏa thân nghe sóng vỗ
Nghe phù sa bồi đắp dấu chân son.

Ta mang theo về vốc phù sa nõn
Ươm trong lòng chiếc lá phương nam
Khi sóng dội cuối trời mây trắng
Ta hóa thành cây Đước đứng chờ em.

NGUYỄN NHO KHIÊM

.