Thể thao

Thua đậm Liverpool, M.C cạn dần hi vọng vô địch

10:08, 03/03/2016 (GMT+7)

Rạng sáng 3-3, ở vòng 28 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Liverpool đã đòi nợ thành công cho thất bại trong trận chung kết Cúp Liên đoàn (League Cup) bằng cách đánh bại Manchester City (M.C) với tỉ số đậm 3-0 trên sân Anfield.

Niềm vui của Lallana sau khi mở tỉ số cho Liverpool. Ảnh: Reuters
Niềm vui của Lallana sau khi mở tỉ số cho Liverpool. Ảnh: Reuters

Với quyết tâm "phục thù", Liverpool tràn đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và gây nhiều khó khăn cho M.C bằng những pha lên bóng tốc độ. Tuy nhiên, cũng giống như trận CK League Cup, dù nắm giữ thế trận nhưng do thiếu một cầu thủ có khả năng gây đột biến ở giữa sân, Liverpool đã gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự số đông của M.C.

Sau những phút đầu bị dồn ép, M.C dần bắt được nhịp và từng bước giành lại quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, khi M.C bắt đầu chơi tốt, thì lưới của họ lại rung lên sau một khoảnh khắc xuất thần của tiền vệ Adam Lallana (Liverpool).

Phút 33, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Lallana dẫn bóng vài nhịp rồi bất ngờ tung cú dứt điểm từ cự li hơn 25m. Bóng đi qua hai chân trung vệ Otamendi bay về góc xa làm bó tay thủ môn Joe Hart, khai thông thế bế tắc cho Liverpool.

Bị thủng lưới, M.C dồn đội hình lên tìm bàn gỡ và đã rơi vào bẫy phản công của đội chủ nhà. Phút 40, từ pha lên bóng bên cánh phải, Firmino thực hiện đường căng ngang vào giữa cho James Milner băng lên đánh bại thủ môn Joe Hart, nâng tỉ số lên 2-0 cho Liverpool.

Sang hiệp 2, M.C gia tăng sức ép và Wilfried Bony, Kelechi Iheanacho cũng đã lần lượt được HLV Pellegrini tung vào sân để tăng cường cho hàng tấn công. Tuy nhiên, khi hàng tấn công của M.C vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành Liverpool, thì ở phần sân nhà, lưới của thủ môn Joe Hart đã rung lên lần nữa sau pha phản công chớp nhoáng của đội chủ nhà.

Niềm vui của các cầu thủ Liverpool sau khi Firmino (giữa) nâng tỉ số lên 3-0. Ảnh: Reuters
Niềm vui của các cầu thủ Liverpool sau khi Firmino (giữa) nâng tỉ số lên 3-0. Ảnh: Reuters

Phút 57, từ pha chuyền bóng bất cẩn của trung vệ Otamendi, Liverpool cướp bóng tổ chức phản công nhanh, và Lallana đã có đường chuyền dọn cỗ cho Roberto Firmino băng lên đánh bại thủ môn Joe Hart từ cự li gần, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho Liverpool.

Thắng trận này, Liverpool vươn lên vị trí thứ tám với 41 điểm, qua đó tiếp tục nuôi hi vọng trong cuộc đua vào tốp 4 để được góp mặt ở đấu trường Champions League vào mùa giải tới.

Còn với M.C, thất bại này khiến cơ hội vô địch ngày càng tuột xa tầm tay thầy trò HLV Pellegrini. Sau 28 vòng đấu, M.C xếp thứ tư với 47 điểm, kém đội đầu bảng Leicester City 10 điểm.

.
Video clip trận Liverpool thắng M.C 3-0.

* Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Arsenal cũng đã gây thất vọng lớn khi để thua ngược Swansea City 1-2 trên sân nhà Emirates.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Arsenal sau trận thua Swansea 1-2. Ảnh: Reuters
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Arsenal sau trận thua Swansea 1-2. Ảnh: Reuters

Trận này, Arsenal áp đảo từ đầu đến cuối và có bàn thắng dẫn trước ở phút 15 do công tiền đạo Joel Campbell. Tuy nhiên, với những sơ hở của hàng phòng ngự, Arsenal đã để Swansea City gỡ hòa ở phút 32 do công tiền vệ Wayne Routledge, rồi sau đó thắng luôn 2-1 với bàn thắng ấn định tỉ số ở phút 74 của Ashley Williams. Thua trận này, Arsenal giậm chân ở vị trí thứ ba với 51 điểm, kém Leicester City sáu điểm.

Tương tự Arsenal, Tottenham cũng trắng tay ở lượt đấu này khi để thua 0-1 trên sân West Ham. Thua trận này, Tottenham đã bỏ lỡ cơ hội soán ngôi đầu bảng của Leicester City.

Niềm vui của Mata (trái) sau khi ghi bàn cho M.U. Ảnh: Reuters
Niềm vui của Mata (trái) sau khi ghi bàn cho M.U. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, dù chơi không tốt nhưng Manchester United (M.U) tiếp tục được hưởng niềm vui chiến thắng khi đá bại Watford 1-0 trên sân Old Trafford. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công tiền vệ Juan Mata với một pha sút phạt đẳng cấp ở phút 83.

Thắng trận này, M.U đã bắt kịp M.C trên bảng xếp hạng với cùng 47 điểm. Tuy nhiên, do kém về hiệu số bàn thắng, M.U vẫn xếp thứ năm sau M.C.

Theo Tuổi trẻ

.