Thể thao

V-League khốc liệt chặng về đích

07:03, 14/07/2023 (GMT+7)

Cuối tuần này, V-League 2023 bắt đầu giai đoạn 2. Giải đấu hứa hẹn hay, khốc liệt khi chức vô địch hay tấm vé xuống hạng vẫn còn bỏ ngỏ.

SHB Đà Nẵng đã tìm thấy đường ra trong cuộc chiến trụ hạng. Ảnh: M.M
SHB Đà Nẵng đã tìm thấy đường ra trong cuộc chiến trụ hạng. Ảnh: M.M

Khoảng cách giữa đội đầu và cuối trong nhóm A 8 đội chỉ là 6 điểm. Theo đó 4 CLB dẫn đầu, cũng được nhìn nhận như 4 ứng cử viên sáng giá nhất: Công an Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Nội FC, Viettel bám nhau sát sao như “hình với bóng”. Chênh lệch giữa 4 đội bóng này chỉ 3 điểm hơn kém. Chỉ một trận thắng thua, trật tự sẽ thay đổi. Vậy nên, 7 vòng còn lại của nhóm A thật sự đáng xem.

Cho đến lúc này của V-League, Công an Hà Nội không còn là “ẩn số”. Nhìn trên lý thuyết, khi chiêu mộ cùng lúc thủ môn Filip Nguyễn và Quang Hải, Công an Hà Nội không khác gì “hổ mọc thêm cánh”. Tuy nhiên, giữa đội hình chính và dự bị của họ vênh nhau khá nhiều. Nói như HLV Phạm Minh Đức rằng: “Công an Hà Nội chỉ đá được tổ 1, quân dự bị cũng bình thường thôi”. Những trận thua trước SHB Đà Nẵng, Nam Định cho thấy rằng Công an Hà Nội không phải “vô đối” để về đích.

Trong khi đó, Thanh Hóa đang dần tìm lại mình sau 2 chiến thắng ở cúp Quốc gia để vào chơi ở bán kết. Những chiến thắng ở giải này rất quan trọng bởi nó giúp đội bóng xứ Thanh xốc lại tinh thần để bước vào giai đoạn 2 đầy khốc liệt. CLB Viettel đang chơi ngày một tốt lên khi đã bổ sung ngoại binh chất lượng ở kỳ chuyển nhượng vừa rồi. Những chiến thắng liên tiếp, đầy thuyết phục trước Hà Nội FC và Nam Định ở cúp Quốc gia cho thấy sức mạnh, sự gắn kết của Viettel khi bước vào giai đoạn 2.

Cũng không thể gạch tên Hà Nội FC ra khỏi cuộc đua vô địch. Gặp phải quá nhiều vấn đề (phong độ, xuất phát chậm, thiếu hụt lực lượng...) nhưng Hà Nội FC vẫn có mặt trong 3 đội dẫn đầu. Chỉ kém 2 điểm so với đội đầu bảng Công an Hà Nội, rõ ràng đủ để Hà Nội FC “níu” đối thủ của mình trên chặng đường về đích. 3 cái tên mới được đưa về bổ sung “hỏa lực” cho hàng công là Herlison Caion, Mirlan Murzaev và Milan Jevtovic. Đội trưởng Văn Quyết cũng sẽ trở lại từ vòng đấu thứ 3 giai đoạn 2. Lúc này, bản lĩnh cùng đẳng cấp của một đội lớn sẽ được thể hiện. Đừng quên, Hà Nội FC là nhà đương kim vô địch.

Cũng như nhóm A 8 đội, cục diện ở nhóm “tàu ngược” cũng tạm chia thành 2 tốp. Cuộc “chạy trốn” khỏi suất xuống hạng chỉ có 5 vòng đua nên khoảng cách hiện tại 7 và 9 điểm so với vị trí rớt hạng là lợi thế không nhỏ cho Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Trong khi Khánh Hòa với hơn 6 điểm, quyền tự quyết vẫn hoàn toàn trong tay.

Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai cứ đá nhợt nhạt như những trận đã qua cũng chưa hẳn đã ăn ngon ngủ yên cho 5 vòng còn lại. Trong khi đó, tân binh Khánh Hòa vừa lo trụ hạng, vừa lo chuyện tiền đâu để trả lương cho cầu thủ. Với lực lượng chỉ ở mức vừa phải so với mặt bằng chung V-League, Khánh Hòa bao năm nay đá bằng tinh thần quật khởi. Tuy nhiên, để cầu thủ toàn tâm toàn ý cho những trận cầu “sinh tử” phía trước, tinh thần thôi chưa đủ.

Khó khăn hơn cả là 3 đội SHB Đà Nẵng, CLB Thành phố Hồ Chí Minh và Becamex Bình Dương. SHB Đà Nẵng sau chiến thắng quý hơn vàng trước Công an Hà Nội đã giúp họ thoát khỏi vị trí cuối bảng đeo bám họ một thời gian dài. Chiến thắng vừa giúp họ có thêm 3 điểm làm vốn vừa giải tỏa mọi thứ bức bách dồn nén lâu nay. Nhìn người hâm mộ đến sân Hòa Xuân đông vui như thể vô địch ở trận thắng Công an Hà Nội mới thấy được đội bóng sông Hàn đã nhìn được “đường thoát” sáng hơn.

V-League 2023 chỉ có 1 suất xuống chơi ở giải hạng Nhất, nhưng thật sự “căng như dây đàn”. Nhìn vào nhóm B 6 đội thấy toàn “cây cao bóng cả” một thời của bóng đá Việt. Với tính chất quan trọng, khốc liệt như thế nên Ban tổ chức tiếp tục mời trọng tài ngoại về cầm còi những trận đấu then chốt. Trận “chung kết ngược” đúng nghĩa giữa SHB Đà Nẵng và Becamex Bình Dương ở vòng 1 giai đoạn 2 của nhóm B sẽ do trọng tài người Malaysia Razlan Joffri Bin Ali “cầm cân nảy mực”.

Một tin vui nữa là ở chỗ công nghệ VAR cũng sắp được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, dù công nghệ và phương tiện kỹ thuật cao bao nhiêu mà chất lượng chuyên môn không bảo đảm, tiêu cực sân cỏ lẫn khâu trọng tài không được cải thiện, thì khó nói đến việc “cách mạng” V-League. Số lượng khán giả đến sân sẽ quy chiếu tất cả các giá trị. Đấy mới là cái đích cần hướng đến, quan trọng hơn thành tích tạm thời.

MỘC MIÊN

.