Gia đình bé gái 7 tuổi bị bệnh hiểm nghèo mong được giúp đỡ

.

Cháu Lâm Thảo Ngọc (7 tuổi, đang học lớp 1/3 Trường Tiểu học Lâm Quang Thự, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo: viêm não tự miễn và viêm não virus herpes. Ba mẹ cháu công việc đều không ổn định, thu nhập bấp bênh, nay phải vay mượn khoản tiền lớn để lo chi phí điều trị cho cháu nên hoàn cảnh gia đình càng khó khăn, ngặt nghèo.

Bác sĩ Đặng Văn Hào, Trưởng Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đang thăm khám cho bệnh nhi Lâm Thảo Ngọc. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Bác sĩ Đặng Văn Hào, Trưởng Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đang thăm khám cho bệnh nhi Lâm Thảo Ngọc. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Lâm Thảo Ngọc là con thứ hai của vợ chồng anh Lâm Văn Hải (28 tuổi) và chị Phan Thị Thanh Tài (27 tuổi, trú thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang). Thảo Ngọc còn có một anh trai hiện đang học lớp 3.

Theo chị Tài, khoảng giữa tháng 4-2024, sau một cơn đau và co giật, gia đình đưa con gái đi khám thì được các bác sĩ chẩn đoán, cháu Thảo Ngọc mắc căn bệnh viêm não tự miễn và viêm não virus herpes, phải nhập viện điều trị lâu dài. Nhận tin dữ, vợ chồng anh Hải, chị Tài lo lắng, choáng váng. Chút ít tiền của tích góp được của gia đình đều dành cho con gái chữa bệnh. Hiện nay, bé Thảo Ngọc đang nằm điều trị tại phòng 1114, tầng 11, Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Nghĩ lại cảnh cô con gái 7 tuổi vốn nhanh nhẹn, hoạt bát trước đây, hơn tháng nay phải làm bạn với chiếc giường bệnh, tay chân phải cột vào giường bệnh để ngăn những cơn co giật bất ngờ ập đến; khi thì la hét liên tục theo từng cơn, khi lại tự bứt tóc, rồi tự đánh vào thân thể mình khiến chị Tài nghẹn ngào.

Theo bác sĩ Đặng Văn Hào, Trưởng Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, bệnh nhi Lâm Thảo Ngọc được chẩn đoán mắc viêm não tự miễn và viêm não virus herpes, đây là một căn bệnh hiếm gặp nhưng ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe tâm thần, bệnh nhân bị suy giảm nhận thức và vận động gặp nhiều khó khăn. Trong giai đoạn cấp ở 5 ngày đầu, sau khi nhập viện, cháu bé có biểu hiện la hét, tự cắn xé, tự bứt tóc. “Sau khi điều trị và sử dụng thuốc, đến nay cháu đã qua giai đoạn cấp, dần phục hồi, tạm ổn định, có thể theo dõi tiếp tại nhà và hẹn tái khám. Tuy nhiên nguy cơ tái phát là rất cao”, bác sĩ Hào chia sẻ.

Chị Phan Thị Thanh Tài cho biết, trong quá trình chăm sóc điều trị cho con vợ chồng phải thay phiên nhau túc trực tại bệnh viện. Trong khi bản thân chị chưa có công việc ổn định, chồng làm tài xế nhưng thu nhập cũng bấp bênh, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Quá trình điều trị cho cháu Thảo Ngọc có nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế nên gia đình phải tự chi trả số tiền lên tới hơn 100 triệu đồng. Bệnh tình của cháu còn tiếp tục phải điều trị lâu dài nên hoàn cảnh của gia đình càng thêm khó khăn. UBND xã Hòa Phong cũng xác nhận, hoàn cảnh gia đình anh Lâm Văn Hải và chị Phan Thị Thanh Tài hiện đang gặp khó khăn, rất cần sự chia sẻ giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ đối với gia đình cháu bé, xin gửi về Phòng Cuối tuần - Bạn đọc, Báo Đà Nẵng, số 33 Lê Lợi (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Điện thoại 0236.3812341, đường dây nóng 0905832222; hoặc tài khoản Báo Đà Nẵng - 100214851000415, Chi nhánh Ngân hàng Eximbank Đà Nẵng, nội dung: “Hỗ trợ gia đình cháu Lâm Thảo Ngọc”. Bạn đọc cũng có thể liên hệ trực tiếp với gia đình qua mẹ bé là chị Phan Thị Thanh Tài (SĐT: 0788.257.825).

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.