.

Gặp người giải cứu cháu Hoàng Vy

.

Cho đến bây giờ, người dân tại đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn vẫn chưa hết lời khen ngợi anh Trần Văn Cư đã giải thoát con tin trong tay đối tượng ma túy, cứu cháu Nguyễn Thị Hoàng Vy vào sáng ngày 22-7. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tìm đến nhà anh Cư để trò chuyện...

Anh Trần Văn Cư với bàn tay băng bó...
Tiếp chúng tôi tại ngôi nhà nhỏ bên đường Lê Văn Hiến, anh Trần Văn Cư (54 tuổi) cười niềm nở: “Có chi mà các chú nhà báo phải bận tâm. Tôi chỉ làm những gì mà tôi học được từ người thầy của tôi, từ tinh thần võ đạo thôi mà...”. Sự khiêm tốn của anh làm chúng tôi không khỏi khâm phục. Anh cho biết, anh là người Pháp gốc Việt, học võ từ nhỏ với 2 môn phái Tây côn đô và Thiếu lâm tự. Khi có được chứng chỉ, anh được một số đơn vị công an mời làm huấn luyện viên. Sau một thời gian, anh xin thôi dạy vì nhiều lý do cá nhân...

Anh cho biết: “Người học võ thì phải biết sử dụng võ đúng mục đích và làm những điều chính nghĩa...”. Anh kể và diễn tả lại từng chi tiết cho chúng tôi nghe vụ việc mà mình đã làm trong buổi sáng ngày 22-7. Anh nói: “Khi tôi hỏi sự việc từ anh công an thì nhìn thấy đối tượng đang dí dao vào cổ một bé gái (Nguyễn Thị Hoàng Vy, 6 tuổi) và đi về phía nhà tôi. Đối tượng yêu cầu công an đem cho hắn một chiếc xe máy. Biết được ý đồ của đối tượng, trong tôi lóe lên một kế sách phải giải thoát ngay bé gái nếu không tính mạng của bé có thể bị nguy hiểm.
 
Tôi đề nghị với công an hãy lui ra xa để tôi tự cứu con tin...”. Tự tin trước những kinh nghiệm vốn có của mình, anh Cư đã không ngần ngại lao vào chỗ nguy hiểm để cứu em Vy. Giữa sự sống và cái chết trong gang tấc, anh bình tĩnh hơn bao giờ hết. Khi anh cho xe chạy đến bên đối tượng thì y hét to và bảo: “Mày muốn rơi đầu à? Tao cho cả hai cùng rơi đầu ngay bây giờ. Mày là ai, công an à? Anh Cư trả lời: “Tôi chỉ là người đi xe ôm và rất cần tiền về nuôi vợ con, thấy hai cha con anh đi bộ, tôi đến hỏi thôi, anh làm gì ghê thế...”. Sự bình tĩnh của anh đã làm đối phương tin là sự thật. Và chỉ chờ có thế, trong tích tắc anh đã cứu thoát đứa bé và anh đã bị thương ở bàn tay phải do khống chế con dao của đối tượng...

Được biết, trước đây anh Cư đã từng tham gia rất nhiều việc đem lại sự bình yên cho xóm giềng. Trong các năm 1995, 1996, anh Trần Văn Cư đã được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng thưởng về những đóng góp cho xã hội.

Khi được hỏi, anh có nghĩ gì khi xông vào nơi nguy hiểm để cứu con tin, anh cho biết: “Với tôi, có 2 điều mà gặp chuyện bất bình là phải làm, đó chính là tinh thần võ sĩ và đặc biệt hơn là một công dân, mình phải biết cái gì cần làm và cái gì không nên làm.... Để cứu em bé khỏi mối hiểm nguy, tôi sẵn sàng hy sinh bản thân mình mà không cần một sự đòi hỏi nào. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia khống chế một đối tượng cực kỳ nguy hiểm. Đối tượng dám bắt con tin để giải thoát cho mình, một sự việc rất hiếm thấy ở Đà Nẵng”.

Hôm chúng tôi đến gặp anh, gia đình bé Nguyễn Thị Hoàng Vy cũng có mặt và hết lời cảm ơn anh Cư. Ông Nguyễn Phán (69 tuổi), ông nội của cháu Vy nói: Gia đình tôi rất biết ơn anh Trần Văn Cư. Anh không tiếc mạng sống của mình để nhảy vào cứu cháu tôi. Anh là một người thật tốt... 

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.