Trả giá

.

Biết rõ vướng vào ma túy sẽ không có đường lui, thậm chí phải trả giá rất đắt. Thế nhưng, vì kinh doanh thua lỗ, Đ.T.L (SN 1976, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) quyết định dấn thân vào con đường gieo rắc cái chết trắng để kiếm tiền trả nợ. Để rồi, trả chưa hết nợ thì L. đã phải trả giá cho tội lỗi của mình bằng chính mạng sống.

Bị cáo Đ.T.L tại phiên tòa ngày 24-4. Ảnh: XUÂN DŨNG
Bị cáo Đ.T.L tại phiên tòa ngày 24-4. Ảnh: XUÂN DŨNG

Trong phiên tòa xét xử ngày 24-4 của Tòa án nhân dân (TAND) thành phố, Đ.T.L nhiều lần nhắc đi nhắc lại 2 chữ “túng quẫn”. Theo lời L., do kinh doanh buôn bán thua lỗ, chủ nợ liên tục siết nợ nên mới nhắm mắt làm liều. Đ.T.L từng học tại một trường đại học ở nước ngoài, là người có học thức nên hiểu pháp luật, biết rõ hành vi phạm tội của mình nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt thế nào.

Thế nhưng, vì khoản thù lao gần 300 triệu đồng nên L. mù quáng lao theo. Đây cũng không phải lần đầu L. đứng trước vành móng ngựa. Trước đó, L. từng chịu án 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Lần hầu tòa này của L. cũng liên quan tới ma túy, nhưng mức độ nghiêm trọng hơn nhiều khi khối lượng ma túy vận chuyển lên tới hơn 5kg.

Theo cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố truy tố, ngày 17-9-2019, Đ.T.L cùng B.T.T (SN 1978, trú quận Ba Đình, Hà Nội) đi tàu hỏa tuyến Hà Nội vào Đà Nẵng. Trong thời gian ở Đà Nẵng, L. được một người tên H. (sống tại Lào, không rõ lai lịch) dặn đi qua Lào nhận ma túy về cho N.K.T (SN 1985, trú Hà Nội). Tại Lào, H. mang đến giao cho L. một ba-lô chứa 39 gói ma túy đá, trọng lượng khoảng 4kg và 3 gói thuốc lắc, số lượng khoảng 3.000 viên. Sau đó, L. mua 6 nồi cơm điện, chia nhỏ ma túy đá, thuốc lắc cất giấu vào trong đáy nồi, gửi nhà xe vận chuyển về Đà Nẵng.

Chiều 23-9-2019, L. nhờ T. đi đến nhà xe nhận 6 nồi cơm điện mang về; đồng thời cho T. biết bên trong chứa ma túy. Tuy nhiên, khi T. đang nhận hàng tại nhà xe thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, Bộ đội Biên phòng (Đoàn 2) phối hợp lực lượng Công an thành phố phát hiện, lập biên bản bắt người đối với B.T.T về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tổng trọng lượng ma túy bắt quả tang là 5.004,557 gam. Tiếp đó, tối 26-9-2019, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của L. (tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu giữ thêm 1,794 gam ma túy.

Qua điều tra xác định, B.T.T là tình nhân của Đ.T.L, được L. nhờ đi lấy giúp số ma túy nên T. bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, L. cũng khai nhận thêm 4 lần vận chuyển ma túy khác cũng từ Lào về Việt Nam với tổng tiền công 700 triệu đồng.

Căn cứ vào hồ sơ, chứng cứ, quá trình khai báo và tranh tụng tại tòa, Hội đồng xét xử TAND thành phố nhận định mức độ vụ án thuộc dạng đặc biệt nghiêm trọng, khối lượng ma túy lớn, thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần.Do đó, quyết định tuyên phạt Đ.T.L 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tổng hình phạt L. phải chấp hành là tử hình. Tuyên phạt B.T.T mức án chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Khi đối diện với mức án nghiêm khắc, đồng thời đẩy tình nhân của mình lao vào cảnh tù tội, Đ.T.L vô cùng hối hận, liên tục đưa ánh mắt an ủi B.T.T.

Nếu trước khi phạm tội, L. suy nghĩ được như vậy, biết sợ mà dừng lại thì đã không có kết cục hôm nay. Phiên tòa xét xử Đ.T.L và B.B.T được TAND thành phố tổ chức lưu động tại Trường THCS Lương Thế Vinh (quận Liên Chiểu) nên có đông đảo người dân trên địa bàn đến dự khán.

Kết thúc phiên tòa, vị hội thẩm nhân dân nói với tất cả người trong hội trường như nhắn nhủ: “Những ai đang rơi vào con đường nghiện ngập hay có ý định tò mò với ma túy, hãy sớm thức tỉnh, đừng đánh mất cuộc đời, khiến người thân phải sống trong cảnh buồn đau. Mỗi người, mỗi nhà đều không thể mất cảnh giác trước “cái chết trắng”, đừng để ma túy làm gián đoạn cuộc sống êm ấm của gia đình mình. Vì càng gần ma túy, càng xa cuộc đời”.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.