Mê cờ bạc, đánh mất tương lai

.

Dẫu biết cờ bạc là “bác thằng bần” nhưng L.V.H (SN 1994, trú quận Thanh Khê) vẫn lao vào như thiêu thân. Để rồi khi đứng trước bục khai báo, H. mới tỉnh ngộ, ân hận khi tự đẩy cuộc đời mình vào tình cảnh nợ nần chồng chất, vương vào tù tội.

H. là con út trong gia đình có 4 chị em. Nhà làm nông với vài sào ruộng, kinh tế gia đình khó khăn, nhưng các chị em của H. đều được bố mẹ dốc sức cho ăn học tử tế, với mong muốn con cái sẽ không phải bước trên con đường quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” vất vả mà bố mẹ đã đi qua. Không phụ lòng bố mẹ, những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, H. luôn nỗ lực vượt khó, phấn đấu học tập rèn luyện, trở thành niềm tự hào của gia đình khi trở thành tân sinh viên trường cảnh sát.

Sau khi tốt nghiệp, H. được phân về công tác tại Phòng Tham mưu Công an thành phố. Những tưởng, lúc về già bố mẹ có thể nương nhờ được cậu con trai út xuất sắc hơn so với những anh chị em khác trong gia đình. Thế nhưng, chẳng hiểu “ma xui quỷ khiến” ra sao, H. bỗng dưng thay đổi tính nết, lao vào kiếp “đỏ đen”...

Ban đầu, H. tham gia cá độ bóng đá chỉ qua những vụ cá cược vui, nếu thua thì thiệt hại cũng chỉ là những chầu cà phê, bữa ăn sáng như một cách giúp tăng hứng khởi để theo dõi các trận đấu. Từ những bữa ăn sáng, kèo cá cược chuyển qua tiền mặt, mỗi lần chỉ vài chục nghìn, lâu dần chơi tới vài trăm nghìn rồi cả triệu đồng. Khi mới chơi, H. liên tục thắng độ, có thêm một khoản tiền để tiêu xài hơn hẳn thu nhập hằng tháng khiến H. vui mừng, phấn khởi. Nhưng có trận thắng, rồi cũng có những trận thua...

Với tâm lý cố chơi để gỡ lại, H. cháy túi nhiều hơn, rồi dần rơi vào vòng xoáy đỏ đen với nợ nần chồng chất không dứt ra được. Tiếp tục nhắm mắt đặt lớn hơn vào các trận đấu, đến khi tự nhẩm tính H. mới giật mình khi tổng số nợ “nhà chủ” đã vài trăm triệu đồng. Cứ thế, nợ bủa vây, thay vì thú nhận với bố mẹ để tìm cách tháo gỡ hay lao động chính đáng kiếm tiền trả nợ, chấm dứt tệ nạn thì H. âm thầm vay mượn tiền bạc, tài sản để thế chấp, cầm cố, lấy tiền  bù chỗ này, đắp chỗ kia, tiếp tục nhờ bạn bè cá độ hộ ở những “nhà chủ” khác...

Như con thiêu thân, H. quyết định dồn tiền chơi lớn một lần. Sau khi đặt cược, H. đi làm nhiệm vụ trực bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực trước tượng đài 2-9 đến gần 12 giờ về lại phòng làm việc. Lúc này, trận bóng đã kết thúc. Dù đã biết kết quả nhưng tới khi nhận được cuộc gọi từ anh rể là T.N.Đ yêu cầu đưa 1,2 tỷ đồng chung tiền cá độ vừa thua, H. mới thực sự nhận thức họa lớn mình gây ra. H. ngồi thừ người một lúc nghĩ ngợi phương án giải quyết, rồi đầu như có tia chớp vụt qua khi thấy tủ cá nhân của chị N.T.H.T (SN 1984, xin không nêu địa chỉ).

Biết chị T. thường để nhiều tiền mặt trong tủ nên H. nảy sinh ý định lấy trộm tiền. Sau khi phá khóa thành công, H. lấy tổng cộng 1,018 tỷ đồng với nhiều loại mệnh giá khác nhau. Có được tiền, H. bỏ vào túi xách cá nhân, khóa cửa phòng và điều khiển xe máy đến nhà Đ. đưa toàn bộ số tiền lấy trộm được và xin nợ lại 200 triệu đồng.

Qua điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra bắt giữ thêm 5 đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức và cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải bóng đá World Cup. Hôm phiên tòa xét xử diễn ra, hội trường chật kín chỗ. Ngoài những người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập của tòa án, phần lớn là thân nhân, đồng nghiệp, bạn bè bị cáo.

Dù đông người nhưng không khí phòng xét xử tuyệt nhiên im ắng, thỉnh thoảng có tiếng thở dài của những người đồng nghiệp từng sát cánh trong công việc cùng H. Họ nuối tiếc cho H. vì chút tham lam, bồng bột của tuổi trẻ mà tự đánh dấu đen vào tương lai tươi sáng phía trước.

“Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào tin được sự thật H. lâm cảnh tù tội, quả là ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ gia đình mà đến những người cùng thôn, cùng xóm hay tin H. bị bắt cũng rất bàng hoàng bởi nó là một đứa thiện tính...”, mẹ H. tâm sự.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn bởi những việc làm sai trái của mình. “Bị cáo là cán bộ công an, có hiểu biết pháp luật nhưng không những không tố giác đường dây tổ chức đánh bạc để đơn vị xử lý mà lại tham gia đánh bạc và trộm tiền của đồng nghiệp. Hành vi của bị cáo không những phụ lòng cha mẹ mà đặc biệt làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người chiến sĩ công an. Đánh đổ tất cả chỉ vì thói hư, tật xấu, vì đồng tiền bị cáo có thấy uổng không?”

Nghe những lời xét hỏi của Hội đồng xét xử, H. chỉ biết cúi đầu im lặng. Nhận định hành vi của H. không những nguy hiểm cho xã hội mà còn ảnh hưởng lớn đến uy tín của cơ quan Nhà nước, mất lòng tin của quần chúng nhân dân, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố tuyên phạt L.V.H 8 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 18 tháng tù về tội “Đánh bạc” và phạt bổ sung số tiền 30 triệu đồng.

Trái bóng vẫn tiếp lăn đều trên các sân cỏ, nhưng tự do của H. đã tạm dừng lại ở sau song sắt. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều gia đình, nhiều người đã và đang bị những con ma cờ bạc đẩy vào cảnh cùng khổ như H. Hơn ai hết, người dân cần tỉnh táo, tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, tránh trở thành nạn nhân của nạn cá độ khi mùa World Cup qua đi.

MỘC LAN

;
;
.
.
.
.
.