.
Bạn quanh tôi

Thợ vườn nghiệp dư

.
Để trang trải chi phí học lấy bằng 2 đại học, sau khi tốt nghiệp ĐH Kinh tế Đà Nẵng, hằng ngày Nguyễn Thị Huyền Trân, sinh năm 1987, hiện theo học khoa Kế toán, ĐH Duy Tân đều miệt mài chăm vườn hoa Tết cho ông Nguyễn Văn Mỹ, tổ 64 Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.
 
Mô tả ảnh.
Trân lặt búp, cố định nhánh thành thục không thua gì thợ làm vườn thứ thiệt.
 
Mấy năm nay, cứ đến mùa Tết là Trân lại tìm đến vườn này làm thợ vườn nghiệp dư, với “mức lương” từ 50-80 nghìn đồng/ngày tùy thời giá. Trước đây, gia đình cũng theo nghề trồng hoa, nên Trân lặt chồi, búp, cố định nhánh thành thục, nhanh nhẹn không thua gì thợ lành nghề. Sợ “dị” với bạn cùng lớp, Trân nhất quyết không mở khẩu trang khi chúng tôi chụp ảnh.

Không chỉ có Trân, mà theo ông Mỹ, từ khoảng cuối tháng 11 âm lịch, sinh viên các trường tỏa đi khắp các vườn hoa ở Đà Nẵng làm công để kiếm tiền mua thêm sách vở hoặc sắm quần áo mới. Vườn hoa hơn hai nghìn chậu cúc và cả nghìn chậu ly của ông Mỹ thường nhận khoảng 5-7 sinh viên vào mỗi mùa Tết.

TẤT NHIÊN
;
.
.
.
.
.