.
Quán bên đường

Tiệm sách báo cho mọi người

.

Nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, tiệm sách báo Tuyết Hảo vẫn luôn nhộn nhịp người ra vào. Đơn giản chỉ vì nơi đây là điểm đọc sách báo lý tưởng cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Chỉ cần bỏ ra 1.000 đồng cho một lần đọc báo tại chỗ, người ta đã có thể nắm bắt thông tin hằng ngày trên các tờ báo. Những em thiếu nhi có thể tìm đến những cuốn truyện tranh vui nhộn, sinh viên với những tờ báo thể thao, hay những bậc trung niên, cao niên với những tờ báo pháp luật, chính trị xã hội. Suốt từ 6 giờ đến 21 giờ 30 hằng ngày, hàng trăm người ra vào để chọn cho mình các loại nhật báo, tuần báo, tạp chí, tạp chí chuyên đề, truyện tranh, tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện vừa...

Sinh viên say mê với những cuốn sách, tờ báo tại tiệm.
Sinh viên say mê với những cuốn sách, tờ báo tại tiệm.

Một sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, chia sẻ: “Tình cờ biết được đến tiệm sách báo này nên cứ mỗi sáng mình đều chạy ra đây đọc báo, riết thành quen giờ không bỏ được”. Với dịch vụ đọc báo tại chỗ gần 10 năm nay, anh Phan Bá Minh, chủ tiệm sách báo nói: “Hiện nay, văn hóa đọc của mọi người, nhất là với giới trẻ đang dần mai một. Với dịch vụ đọc sách báo tại chỗ như thế này, tôi mong muốn có thể kích thích được văn hóa đọc trong quần chúng nhân dân”.

HÀ THẾ AN

;
.
.
.
.
.