Đà Nẵng cuối tuần

Đâu dễ thu phục người hâm mộ

08:59, 27/12/2015 (GMT+7)

Ước mơ của tay vợt số một thế giới Novak Djokovic không phải là thắng trọn 4 Grand Slam trong năm 2016 mà đơn giản chỉ là được người hâm mộ yêu thích như họ đã yêu thích Roger Federer. Tay vợt Serbia vừa trải qua năm 2015 tuyệt vời với 3 danh hiệu Grand Slam như năm 2011. Djokovic vô địch Úc mở rộng, Mỹ mở rộng, Wimbledon và chỉ thua trong trận chung kết Grand Slam còn lại là Pháp mở rộng.

Phong độ rực rỡ năm 2015 nhưng những phản ứng thiếu chuyên nghiệp đã khiến Novak Djokovic không thu phục người hâm mộ quần vợt.
Phong độ rực rỡ năm 2015 nhưng những phản ứng thiếu chuyên nghiệp đã khiến Novak Djokovic không thu phục người hâm mộ quần vợt.

Năm 2011, Djokovic có tỷ lệ trận thắng - thua rất ấn tượng 70-6, trong đó có 10/11 trận thắng trước hai đối thủ lớn là Rafael Nadal và Roger Federer. Huyền thoại quần vợt thế giới John McEnroe lúc đó đã phải thốt lên “Djokovic đã có một năm thi đấu tuyệt vời nhất trong lịch sử quần vợt thế giới”.

Thành tích trong năm 2015 của Djokovic cũng đáng ngưỡng mộ: thắng 82/88 trận, tương đương 93% nên chỉ đứng sau McEnroe năm 1984, Jimmy Connors năm 1974, Federer năm 2005 và 2006, Bjorn Borg năm 1979. Djokovic là tay vợt thứ ba trong lịch sử sau Rod Laver và Federer tiến vào toàn bộ 4 trận chung kết Grand Slam trong một năm.

Trong năm 2015, Djokovic đánh bại đối thủ trong top 10 tới 31 lần. Theo chuyên gia phân tích quần vợt và cá cược quần vợt chuyên nghiệp Dan Weston, số liệu thống kê của Djokovic trong năm 2015 còn tốt hơn cả năm đạt phong độ cao nhất của Federer 2006 và huyền thoại Mỹ Pete Sampras năm 1997.

Djokovic thực hiện giao bóng thành công 89,9% và chặn được những pha giao bóng của đối phương 33,7% nên tổng cộng là 123,5%. Năm 2006, Federer giao bóng thành công 90% nhưng chặn pha giao bóng của đối phương 32% nên tổng cộng là 122%. Sampras năm 1997 lần lượt là 90% và 28%.

Dù thành công rất rực rỡ trên sân đấu nhưng Djokovic không thể thu phục người hâm mộ. Ngay trong trận chung kết Mỹ mở rộng với Federer, Djokovic cảm nhận rõ nhất điều đó khi người hâm mộ liên tục cổ vũ cho đối thủ Thụy Sĩ.

Họ la ó anh trong những lần giao bóng hỏng. Hình ảnh của Djokovic nhạt nhòa trong lòng người hâm mộ vì những chuyện không đâu vào đâu. Anh vô cớ quát tháo những cậu bé, cô bé lượm bóng 2 lần trong năm 2015 để rồi phải lên tiếng xin lỗi. Djokovic tính tới cách giả vờ chuột rút trong trận chung kết Úc mở rộng mới có thể thắng Andy Murray và anh đã phải phân bua sau trận đấu.

Thành công rực rỡ là vậy nhưng Djokovic lại không được hãng tin danh tiếng của Anh BBC bầu chọn là VĐV nước ngoài xuất sắc nhất năm 2015, mà trao phần thưởng đó có VĐV rugby New Zealand Dan Carter.

Thấm thía một năm thành công trong sự nghiệp nhưng không thể thu hút người hâm mộ, Novak Djokovic nói đầy triết lý “Có những thứ quan trọng hơn cả chiến thắng: tính cách và sự tôn trọng. Tôi sẽ cố thu hút người hâm mộ trong năm 2016 như Roger Federer đã và đang làm được”.

THỊNH BẢO

.