Văn học bám sát thực tiễn cuộc sống

.

Trong dòng chảy của văn học, nhiều nhà văn ở thành phố Đà Nẵng tiếp tục bám sát thực tiễn cuộc sống để không ngừng sáng tạo. Nhiều tác phẩm đã xuất bản và được dư luận đánh giá cao.

Lãnh đạo Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng trao hoa tặng nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh (giữa), chủ biên tuyển thơ Biển bắt đầu từ sóng. Ảnh: V.H
Lãnh đạo Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng trao hoa tặng nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh (giữa), chủ biên tuyển thơ Biển bắt đầu từ sóng. Ảnh: V.H

Năm 2020, với hai đợt Covid-19 bùng phát, Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng đành phải tạm dừng một số hoạt động lớn theo kế hoạch như tổ chức Ngày thơ Việt Nam, Ngày sách Việt Nam và đặc biệt là cuộc thi văn thơ viết về thành phố Đà Nẵng… Tuy vậy, Hội Nhà văn vẫn cố gắng triển khai đạt kết quả tốt đẹp một số hoạt động chính, cụ thể như giới thiệu các tập sách Dốc chiều lửng gió (thơ Võ Thi Nhung), Dấu xưa xứ Quảng (ký sự, tản văn của Trần Trung Sáng), Xanh mãi dòng sông (ký của Nguyễn Thị Phú), Tiếng chim hót trên dòng Vu Gia (thơ của Tăng Tấn Tài), Ngăn kéo thời gian (thơ của Nguyễn Hoàng Thọ), Giữa mùa đại dịch (tác phẩm tham gia phòng, chống Covid-19 của nhà thơ Lê Anh Dũng)…

Trong năm 2020, đã có 15 tác phẩm của hội viên sáng tác, xuất bản, gồm các tập thơ, trường ca, tản văn bút ký, truyện, tiểu thuyết, tiểu luận văn học. Trong đó, tập thơ Giới hạn (thơ Phan Hoàng Phương, NXB Đà Nẵng, 2020) đoạt giải B Giải thưởng Văn học - nghệ thuật (VHNT) năm 2020 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và được Liên hiệp các Hội VHNT thành phố trao giải thưởng văn học năm 2020. Các tác phẩm Dấu xưa xứ Quảng (Trần Trung Sáng), Những ngọn gió khuya (Ngân Vịnh) được Hội Nhà văn thành phố trao giải thưởng chính thức; các tác phẩm Ngăn kéo thời gian (Nguyễn Hoàng Thọ), Rồi từ đó (Mai Hữu Phước) được tặng thưởng của Hội Nhà văn thành phố năm 2020. Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn, kiêm Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật được Liên hiệp các Hội VHNT thành phố khen thưởng vì đã có nhiều cống hiến cho hoạt động văn học như giới thiệu nhiều tác phẩm của hội viên trên trang thơ Báo Đà Nẵng cuối tuần, nhằm hỗ trợ phong trào sáng tác của các nhà văn, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện, chủ biên, xuất bản tuyển thơ Biển bắt đầu từ sóng (NXB Đà Nẵng, 2020) với 108 nhà thơ trong và ngoài nước tham gia, được dư luận quan tâm đánh giá cao.

Kết quả ấy vẫn còn khiêm tốn, nhưng phần nào nói lên nội lực sáng tạo của đội ngũ các nhà văn Đà Nẵng trong năm qua. Nhiều nhà văn đã bám sát thực tiễn cuộc sống để không ngừng sáng tạo. Nếu như năm trước, tập ký nhân vật Bẻ đôi củ khoai mà bàn việc lớn của nhà văn Trương Điện Thắng và tập ký - tản văn Lòng chưa cạn đêm sâu của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh đã gắn kết sâu đậm với vùng đất “chưa mưa đã thấm” để tôn vinh vẻ đẹp và hồn cốt xứ Quảng, thì năm nay Dấu xưa xứ Quảng của nhà văn Trần Trung Sáng phần nào khắc họa tính cách con người về vùng đất văn hóa của miền Trung này. Với thơ, các nhà thơ Ngân Vịnh, Nguyễn Hoàng Thọ, Tăng Tấn Tài, Tần Hoài Dạ Vũ, Lê Anh Dũng... cũng đã bám sát thực tế cuộc sống xứ sở của mình để gửi gắm tình yêu và tâm huyết với quê nhà.

Năm 2021, Hội Nhà văn Đà Nẵng có kế hoạch tập trung vào các hoạt động chính: bình xét, đề xuất các tác phẩm trao giải thưởng VHNT thành phố lần thứ IV (2015-2020); tổ chức tốt các hoạt động VHNT trong Ngày thơ Việt Nam, Ngày sách Việt Nam 2021; tổ chức hội nghị nhà văn trẻ Đà Nẵng lần thứ II; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, giới thiệu tác giả, tác phẩm, các buổi tọa đàm văn học; đẩy mạnh phong trào sáng tác văn học, khuyến khích hỗ trợ hội viên sáng tác và xuất bản tác phẩm văn học có chất lượng; có kế hoạch lập, đưa vào hoạt động trang web văn chương của Hội Nhà văn thành phố và xuất bản ít nhất 1 tuyển tập thơ văn của Hội trong năm; đẩy mạnh kết nghĩa, giao lưu văn học với các Hội nhà văn bạn; tăng cường giao lưu văn học quốc tế nếu điều kiện cho phép…

VƯƠNG HẠNH

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích