Sáng tác

Thơ

15:56, 03/04/2015 (GMT+7)

Tháng năm và gương mặt con

Tháng năm sẽ trôi đi nhưng ba sẽ không quên
Ngày ấy gương mặt con: tròn và bầu bĩnh
Giọng nói con ngập ngừng: ba, mẹ
 Đôi mắt con tròn xoe, gợi cảm
 Đôi má  con  nóng bỏng, non tơ
Ba đã từng nhìn ngắm con rất lâu lúc con lọt lòng mẹ chào đời
Cánh mũi con thở phập phồng, đôi mắt con nhắm chặt
Con khóc  “oe oe “ tiếng đầu tiên như muốn nói vang lên về sự xuất hiện của một
                                                                                                                                                                                    con người mới.
Ba thấy thời gian ngừng trôi và không gian như đứng lại lúc mẹ con trên bàn mổ
Rồi lại nhẹ thở phào khi cô y tá bước ra
Chào đón con, một sinh linh mới chào đời.
Tháng năm rồi sẽ trôi qua, nhưng ba sẽ không quên
Gương mặt con đổi thay từng ngày trong vòng tay ba mẹ
Sáng sáng, chiều chiều đi học hay đi chơi con nắm chặt tay ba mẹ
Gửi gắm tình yêu nóng bỏng dịu dàng
Rồi một mai kia con lớn lên và thời gian sẽ làm con đổi thay
Thì hãy nhớ về gương mặt của con ngày thơ bé
Nơi ba đã từng hôn lên đôi má con dịu dàng nóng bỏng
Gửi gắm một tình yêu sâu lắng vô cùng.

Thư tình ngoại ô

Thư tình này anh viết cho em không từ thành phố mà từ ngoại ô
Có con ngựa thồ xoãi dài tiếng vó
Có gió mơn man rì rào đồng mía
Như nụ hôn ngọt ngào mình gửi trao nhau.

Tình yêu mặn nồng từ những xa xôi
Nắng sớm mai vàng ngập tràn trên đất đỏ
Gió hát lời yêu thương…

Cây cầu thời gian bắc qua dòng sông tình yêu
Quán cà-phê chiều mình anh lặng lẽ
Để thấy tình yêu dâng lên từ buổi sớm
Để thấy tình yêu dâng lên từ bóng đêm.

Thư tình này anh viết cho em ngày tháng hoài mong
Phố phường thân yêu ơi ngày anh trở lại
Có nỗi nhớ người con gái tóc dài đứng đợi
Và những ngoại ô chiều theo anh về thức trên môi em.

Thư tình này anh viết cho em từ ngoại ô
Em và bạn bè có đọc
Cho anh gửi lời thân yêu nhất
Cho anh gửi tình đầu đọng lại trên mắt mi em.

NGUYỄN HỮU HỒNG SƠN

.