Sáng tác

Thơ: Nô lệ

07:31, 14/03/2015 (GMT+7)

Nô lệ

Sau một cuộc chiến
tôi bị giành được
với các chuỗi xích
hệt bím tóc tôi

tôi đến từ miền Bắc
trên lưng ngựa
cho chiến lợi phẩm

ở chợ nô lệ
miệng tôi bị bịt lại
không hề mở bao giờ

qua giọng nói của tên lái buôn
thân tôi bị phát tán vào
bàn tay những kẻ lạ

thế đấy, tôi chờ chủ sở hữu tôi
tháo xiềng
thả tôi vào một giấc mơ hoang vắng

đôi mắt hắn nhìn xuống
để thấy rõ tôi
sau tấm khăn che

Mūesser Yeniay

(Thổ Nhĩ Kỳ)

Trong bình rượu bìm bịp

Đã rượu rồi, đôi mắt còn giương lên
trắng hận
giương một cái nhìn muốn nổ tung bình

Rượu không phải ngâm bìm
rượu ngâm số phận
ngâm những đường bay, ngâm trời xanh
và bầu trời chết trương trong màu rượu

Bổ gì, rượu bìm bịp?
khi ta uống là cạn ly xác chết
ta uống cả những tiếng kêu thảm thiết
vẫn đang còn vỗ cánh ở ngoài kia

TRẦN QUANG QUÝ

.