.

Thơ

.

Trong mùa đại dịch biết bao người mang tâm trạng lo lắng, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều hình ảnh đẹp với lòng hy sinh vì cộng đồng lan tỏa như một bài học đắt giá cho mỗi con người, bởi: “Trong đau buồn, hiểm họa/ Người với người tốt hơn”. Nhà thơ có cách bày tỏ tình cảm của mình trong sự cách ly này bằng những tứ thơ khái quát, gửi gắm nhiều trải nghiệm với cuộc đời. Đôi khi “bàn tay cách ly bàn tay/ nụ hôn ly cách nụ hôn/ chỉ còn ánh mắt em xót xa tìm kiếm”.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Người với người tốt hơn

Ra đường giờ ít gặp
Những chen lấn đẩy xô
Nhẹ nhàng hơn câu nói
Dù lòng đầy nỗi lo

Để còn ngày sum họp
Bao người phải cách ly
Chẳng chừa ai, đại dịch
Đang bao trùm hiểm nguy

Không nói trước điều gì
Nếu không cùng chung sức
Cả thế giới đồng lòng
Không một ai ngoài cuộc
 Sống chậm hơn ngày trước
Bền chặt hơn gia đình
Lo cho nhau đã khác
Trên khắp cả hành tinh

Người đã biết giữ mình
Người không còn phó mặc
Đại dịch đang là giặc
Của cả chung loài người

Trong đau buồn, hiểm họa
Người với người tốt hơn…
Hùng Đô, ngày 27-3-2020

                                 Nguyễn Hưng Hải

Trái tim màu tím

Chiều Covid em đi
Áo blouse màu trắng
Đám mây loang, dần xuống chân trời...

Nơi đó,
Niềm than khóc rã rời
Trái đất cô đơn
Bầy corona xâm chiếm...

Em mang trái tim màu tím
Em đem trái tim màu tím
Xoa dịu vết đau ngày!

Nơi đó,
Bàn tay cách ly bàn tay
Nụ hôn ly cách nụ hôn
Chỉ còn ánh mắt em xót xa tìm kiếm

Em mang trái tim màu tím
Em đem trái tim màu tím
Dâng cho người tình xa...

Đường phố vắng bóng xe qua
Bầu trời bớt đau vì khói
Khẩu trang tạm che lời nói
Cho rừng thưa đâm chồi

Nhà vang tiếng trẻ thơ cười
Hàng cây rực lên ngời nắng
Em đi áo blouse màu trắng
Xoa dịu vết đau ngày...
                                    Nguyễn Thánh Ngã
 

;
;
.
.
.
.
.