ĐNO - Cứ vào 17 giờ ngày thứ 6 và chủ nhật hằng tuần, tại Công viên Biển Đông, bãi biển Mỹ Khê (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), cộng đồng Dork Dancing Đà Nẵng lại cùng nhau nhảy để xua tan nỗi buồn, tạo động lực sống.

Nhóm nhảy có khoảng 15-17 thành viên thường xuyên tham gia hoạt động và sẽ có đông thành viên tham gia hơn tuỳ vào thời gian. Bất kỳ ai đi ngang qua đây mà muốn nhảy cũng đều được các thành viên ở đây chào đón niềm nở.
Dù mọi người đến từ nhiều tỉnh/thành phố, đất nước khác nhau nhưng khi đến với nhóm nhảy, họ như những người bạn thân lâu ngày gặp lại.
“Dork Dancing có nghĩa là nhảy như một kẻ ngố. Ở đó, mọi người có thể nhảy theo ý thích và không phải suy nghĩ gì về những bộn bề trong cuộc sống. Nhóm luôn muốn đem đến sức khoẻ tinh thần cho những người tham gia và tạo cơ hội phát triển bản thân bằng cách giao tiếp. Ngoài ra, vào ngày thứ 7 hàng tuần, nhóm nhảy còn tổ chức các buổi ngồi thiền, cùng nhau nhặt rác ở bán đảo Sơn Trà, đi bộ để bớt căng thẳng", bạn Vĩnh Bảo Hiền Trâm (SN 2002, thành viên nhóm nhảy Dork Dancing Đà Nẵng) chia sẻ.





CHÁNH LÂM